Cậu đúng là đểu

Cậu đúng là đểu
TP - Dịp tết, khi mừng tuổi bố vợ, mình hỏi: Bố ơi, ở tuổi xưa nay hiếm rồi, còn điều ước gì bố muốn mà chưa thực hiện được?...

- Cậu đúng là rể hiền nguyên đai nguyên kiện! Nghe câu hỏi đó chắc cụ xúc động lắm nhỉ?

- Đương nhiên! Cụ rưng rưng, móm mém bảo: Các con lo cho bố bấy nay bố thỏa nguyện lắm rồi! Giờ bố chỉ ước được ngồi lên chuyến tàu đầu tiên trên cao xuyên thành phố. Được thế có nhắm mắt cũng thanh thản…

- Sao thế nhỉ? Sao cụ không ước gì mà lại ước đi đường sắt trên cao?

- Mình cũng bất ngờ trước ước mơ đó của cụ nên động viên: Bố ơi, hiện thực đó nay mai thôi, tuyến đường đó sắp xong và mẫu tàu cũng đã trình duyệt rồi. Nghe mình nói vậy, cụ thở dài! Cụ bảo, nghe người ta hứa hẹn sắp xong cũng mấy lần rồi, nhưng có lần nào xong thật đâu. Như dụ trẻ con ấy! Mình bảo, tiến độ nó chậm là do thiếu tiền bố ạ…Nghe vậy, cụ lại thở dài.

- Chết thật! Cậu cứ nói thế lại khổ cụ khắc khoải chờ?

- Thì mình biết đến đâu chân thành nói ra với cụ đến đó thôi! Theo cậu thì phải nói thế nào?

- Thì bảo với cụ con đường xương khủng long vắt qua thành phố ấy còn rất dài và rất xa mới hoàn thành vì liên tục điều chỉnh thiết kế và vốn đầu tư. Với thiết kế mấp mô mà được lí giải là tăng giảm tốc ấy không phù hợp với tuổi già, cao huyết áp như cụ. Thêm nữa, chuyến tàu đầu tiên nếu có khởi hành thì không bao giờ đến lượt cụ, bởi người ta đăng kí hết chỗ rồi…

- Đắt khách đến thế ư?

- Không phải! Nói như một quan chức của bộ chuyên quản thì người ta tò mò muốn một lần lên chuyến tàu đó để rồi khỏi phải đi thêm chuyến thứ 2!

- Cậu đúng là đểu! Mình nói ra sự thật này, ngộ nhỡ cụ thăng thì mình có phải chịu tiếng là con rể bất hiếu không?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.