Câu cá “giải trí”, kẻ lĩnh án, người toạc đầu

Bực tức một câu nói, hai người phải nhận án tù
Bực tức một câu nói, hai người phải nhận án tù
TPO - Thấy chủ nhà ra nhắc nhở, không cho tiếp tục câu cá, người đàn ông câu trộm cá ngang ngược chửi lại. Hỗn chiến xảy ra, kẻ lĩnh án, người toạc đầu…

Ngày 4/8, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự phúc thẩm đối với Nguyễn Văn Thùy (SN 1987, ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tài liệu truy tố thể hiện, khoảng 17h30 phút ngày 7/10/2013, Thùy nhìn thấy anh Nguyễn Văn Ngọc (người cùng thôn) đang câu trộm cá ở ao nhà ông Nguyễn Văn Hùng (chú ruột Thùy). Thấy vậy, Thùy gọi điện cho Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, con trai ông Hùng) thông báo sự việc.

Nhận tin, Dũng cùng anh trai Nguyễn Văn Huyền (SN 1991) ra và nhắc nhở anh Ngọc: “Đã bảo chú bao lần rồi mà chú vẫn câu. Nhà cháu đấu thầu để thá cá lấy tiền chữa bệnh cho cho bố cháu”. Thay vì “chấp hành”, Ngọc lại khiêu khích: “Câu giải trí thôi! Nhà mày ngu thì nhà mày chết”.

Nghe đến đây, quá bực tức, Huyền lao tới đấm đá người đàn ông đang thách thức mình. Dũng cũng hùa theo bằng việc đập thẳng nửa viên gạch chỉ vào trán Ngọc. Không chịu đứng ngoài cuộc, Nguyễn Văn Thùy chạy vào một nhà dân gần đó nhặt tuýp sắt vụt vào chân anh Ngọc, làm anh này đa chấn thương.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ, theo đó, quyết định sửa bản án sơ thẩm, cho cả 3 bị cáo cùng được hưởng án treo.

Cụ thể, 2 bị cáo Nguyễn Văn Thùy, Nguyễn Văn Huyền cùng mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 30 tháng tù giam) và bị cáo Dũng, do tham gia ở mức độ, do vậy chỉ phải thụ án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cả 3 bị cáo bị truy tố theo tội danh Cố ý gây thương tích.

MỚI - NÓNG