Cậu bé “Trư Bát Giới” và gần chục lần lên bàn mổ

Cháu Minh Tiến và mẹ. Ảnh: Nhã Uyên
Cháu Minh Tiến và mẹ. Ảnh: Nhã Uyên
TPO - Tháng 7 này là lần thứ bảy Tiến lên bàn mổ để cắt bỏ những khối u bướu quái ác trên cơ thể. Bố bỏ đi từ khi cháu mới 11 tháng tuổi, mẹ con Tiến cần lắm những tấm lòng nhân ái giúp qua cơn hoạn nạn.

Từ khi lên hai tuổi, cháu Bùi Nhật Minh Tiến (SN 2000), con trai chị Nguyễn Thị Quế (ở tổ 8 ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt đầu nổi những mụn nhỏ li ti trên vành tai, đầu, mũi. Các nốt mụn lớn dần theo tuổi, khiến gương mặt cháu dị dạng như Trư Bát Giới và rất đau đớn.

Cậu bé “Trư Bát Giới” và gần chục lần lên bàn mổ ảnh 1

Những khối u mọc khắp trên cơ thể cháu Tiến. Ảnh: Nhã Uyên

Cậu bé “Trư Bát Giới” và gần chục lần lên bàn mổ ảnh 2

Thấm thoát, hè này Tiến đã học hết lớp 8 Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Bình Ba. Dù bị các cơn đau của căn bệnh lạ hành hạ nhưng Tiến vẫn chăm học và thông minh. Năm nào cháu cũng đạt học sinh tiên tiến. Nhìn Tiến dáng người nhỏ bé, đôi mắt sáng, luôn tươi cười lễ phép khiến ai cũng cảm thương.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, Tiến bị bệnh đa bướu sợi thần kinh, xương biến dạng hoàn toàn, phải mổ cắt bỏ các khối u và theo dõi điều trị trong thời gian dài. Tính đến thời điểm này, cháu đã trải qua 6 cuộc phẫu thuật cắt bỏ các khối u. 

Cậu bé “Trư Bát Giới” và gần chục lần lên bàn mổ ảnh 3

Dù bệnh tật hành hạ nhưng năm nào Tiến cũng đạt học sinh tiên tiến (Trong ảnh: Tác giả bài viết, đồng thời là cô giáo Trường THCS Trần Hưng Đạo cùng cháu Tiến tại lễ tổng kết năm học vừa qua)

Dự kiến, Tiến còn phải đối mặt với 4,5 cuộc phẫu thuật nữa mới cải thiện được về mặt hình dạng, song em cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn vì bệnh vẫn có khả năng tái phát.

Sau 6 cuộc phẫu thuật cắt bỏ hàng chục khối u, tưởng như những khối u ấy sẽ không còn nhưng chỉ được vài tháng, ở những chỗ vừa được mổ lại xuất hiện u mới. Thậm chí, bây giờ các khối u xuất hiện nhiều hơn trước.

Cậu bé “Trư Bát Giới” và gần chục lần lên bàn mổ ảnh 4

Gia cảnh khó khăn, mẹ con Tiến cần lắm những tấm lòng nhân ái giúp qua cơn hoạn nạn. Ảnh: Nhã Uyên

Dự kiến tháng 7/2014, Minh Tiến tiếp tục phải lên BV Nhi Đồng 2, TPHCM cắt bỏ các khối u. Chị Quế mẹ cháu cho biết, gia đình đang chờ BV báo lịch phẫu thuật vì còn phải chờ đoàn bác sỹ Thụy Điển.

Được biết, gia cảnh mẹ con chị Quế rất khó khăn.

Theo chị Quế, chồng chị đã bỏ đi từ lúc cháu Tiến chưa đầy 1 tuổi, ba mẹ con chị lần hồi nuôi nhau. Hiện chị gái trên cháu Tiến đang là sinh viên cao đẳng, Tiến lại mang trên mình căn bệnh quái ác… nên mọi gánh nặng nuôi con ăn học, chạy chữa đồ dồn lên vai chị Quế.

Rất mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình chị Quế. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp cháu Bùi Nhật Minh Tiến vào tài khoản:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG

Số tài khoản: 1231 0000 062175

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Quế (ở tổ 8 ấp Đức Trung, xã Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) – mẹ cháu Tiến, số điện thoại: 0163 6530249

MỚI - NÓNG