'Cát tặc' đâm chìm ghe, đánh dân cào hến

'Cát tặc' đâm chìm ghe, đánh dân cào hến
TP - Chiều 14-7, hàng trăm người dân thôn Tân Phú xã Tam Phú (TP Tam Kỳ) sống dọc sông Bàn Thạch đã tập trung vây bắt tàu hút cát trái phép húc chìm ghe và đánh trọng thương 2 người dân hành nghề cào hến.

Vì sao cát tặc lộng hành?
> Truy quét 'cát tặc' trên sông, vịnh

Theo các nhân chứng, chiều cùng ngày, ghe của các ông Võ Khắc Kích, Trần Quang Phương, Võ Xuân Cựu cùng nhiều ghe khác của thôn Tân Phú đang neo đậu trên sông Bàn Thạch để cào hến thì phát hiện thuyền lạ đang hút cát trái phép trên sông.

Khi ghe ông Kích tiến sát thuyền hút cát để yêu cầu ngưng hành vi này, lập tức bị thuyền hút cát lao thẳng vào đâm chìm ghe, ông Kích phải nhảy xuống sông thoát hiểm. Hai ông Phương, Cựu lên thuyền hút cát để giải quyết, bị nhóm người trên thuyền hành hung khiến cả hai bị thương, ông Phương phải khâu 7 mũi trên đầu. Thấy có ẩu đả, nhiều ghe cào hến của ngư dân xung quanh đã vây tàu hút cát và lai dắt vào bờ.

Thông tin ban đầu, chủ thuyền hút cát là Trần Quang Chính (trú xã Tam Xuân 1, Núi Thành), khai thác cát không có giấy phép. Được biết, tỉnh Quảng Nam đã có lệnh cấm khai thác cát trên dòng sông Bàn Thạch, song tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.