Cát đỏ tập 1: Mở đầu dữ dội với ‘xóm chửa hoang’

"Xóm chửa hoang" trong "Cát đỏ" lộ diện
"Xóm chửa hoang" trong "Cát đỏ" lộ diện
TPO - “Cát đỏ’ của Lưu Trọng Ninh lên sóng tập đầu tiên 21h30 tối 30/7 trên VTV3. Phim mở màn ấn tượng với màn giới thiệu bộ ba nhân vật nữ chính có số phận long đong.
“Cát đỏ” mở màn với hình ảnh Đủ và Nhớ (Thúy Diễm) ôm bụng bầu nhảy lên chuyến xe đi dạt. Trên đường bỏ xứ ra đi, họ cứu Nhan khỏi bàn tay cha dượng của cô bé. Mẹ Nhan đã chết. Cả ba cùng nhau bắt đầu hành trình bao bọc nhau. Bảy năm sau họ dắt díu nhau trở về quê hương, dựng nhà trên trảng cát đỏ. Họ bị người trong làng hắt hủi và gọi “xóm chửa hoang”. Tuy thế, cuộc đời dạy cho Đủ và Nhớ bản lĩnh để đối mặt với thị phi. Đủ được xem là thủ lĩnh “độc tài”, một người phụ nữ mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng sâu thẳm luôn khao khát yêu thương, muốn sống đúng với bản năng phụ nữ. Đủ cũng thường xuyên pha trò thẳng tưng về chuyện chăn gối.
Cát đỏ tập 1: Mở đầu dữ dội với ‘xóm chửa hoang’ ảnh 1 Nhạc sỹ lãng tử Quang xuất hiện khiến cuộc đời Nhan khốn đốn
Hai đứa trẻ Tí-Tồ là con của Đủ và Nhớ hồn nhiên là thế, nhưng trước những lời xúc xiểm của xóm làng, chúng bắt đầu thắc mắc, khóc nức nở đi tìm cha đẻ. Đến lúc này, những người đàn ông trong cuộc đời của Đủ và Nhớ xuất hiện.
Cát đỏ tập 1: Mở đầu dữ dội với ‘xóm chửa hoang’ ảnh 2 Nhan bị Quang hớp hồn
Bố đẻ của Tí là ông Tư bò-người đàn ông góa vợ, yêu thương Đủ nhưng vì lỡ hứa với người vợ quá cố không đi bước nữa nên ông không thể cho Đủ một mái ấm. Bố đẻ của Tò chính là Hài Ngò-chủ xưởng nước mắm. Có gia đình vợ con nhưng Hai Ngò lại yêu thương Nhớ. Sau khi phát hiện mang bầu, Nhớ chủ động bỏ đi với nỗi hận khôn nguôi dành cho người đàn ông này.
Cát đỏ tập 1: Mở đầu dữ dội với ‘xóm chửa hoang’ ảnh 3 Tư bò yêu thương Đủ nhưng không dám bội ước với người vợ quá cố
Khi thấy Nhớ trở về đem theo đứa con, ông Hai Ngò có ý tới thăm nhưng Nhớ cấm cửa. Vợ Hai Ngò biết chồng vẫn quan tâm tới Nhớ rất đau khổ, tuyên bố chỉ tha thứ cho Hai Ngò nếu ông ta không quan tâm tới Nhớ nữa.
Cát đỏ tập 1: Mở đầu dữ dội với ‘xóm chửa hoang’ ảnh 4 Hai đứa trẻ Tí-Tò cũng khổ sở vì không có cha
Không vội tiếp cận, Hai Ngò lại tìm cách gặp Nguồn (Hữu Thanh Tùng) đậm chất cao bồi từng làm thuê cho mình, nay bỏ việc làm nước mắm đi chăn cừu. Ông ta mạnh dạn đề nghị Nguồn cưới Nhớ, đổi lại ông ta cho anh một gia sản. Ban đầu Nguồn tức giận trước lời đề nghị này, thậm chí cầm gói tiền Hai Ngò ném đi.
Cát đỏ tập 1: Mở đầu dữ dội với ‘xóm chửa hoang’ ảnh 5 Hai Ngò muốn Nguồn cưới Nhớ
Những tưởng Đủ và Nhớ tạo thành cặp mẹ đơn thân nổi tiếng trong xóm, ai dè cô em út Nhan gặp Quang-nhạc sĩ lãng tử ghé qua xóm một đêm và bị tiếng sét ái tình. Chỉ qua một đêm nếm mùi đàn ông, Nhan có bầu trong khi không biết Quang ở đâu, làm cách nào liên lạc. Hai bà chị vừa lo vừa thương Nhan, vừa áy náy vì họ chủ quan để cho Nhan ở lại với Quang. Bế tắc và hoang mang, Nhan bất ngờ bỏ đi.
MỚI - NÓNG