Cặp vợ chồng chết bất thường trong cửa hàng ắc quy

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.
Nhân chứng kể, khi tìm thấy, người chồng chết trong tư thế nằm ở trên giường và miệng bị sùi bọt mép, còn vợ chết gục trong nhà vệ sinh.

10h ngày 6/8, người dân thôn Đồi Me (Yên Lập, Yên Tường, Vĩnh Phúc) phát hiện cặp vợ chồng chủ cửa hàng Ắc quy nội ngoại Lương Ước đã chết và có dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin ban đầu, người chồng tên Nguyễn Văn Lương (46 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội), còn vợ tên Trần thị Ước (60 tuổi, ở Tam Nông, Phú Thọ). Đến thôn Đồi Me thuê mặt bằng kinh doanh và buôn bán ắc quy được một năm nay, hai vợ chồng có hai người con đang học đại học tại Hà Nội.

Một người dân sống cạnh hiện trường cho biết: "nghe nói khi tìm thấy thi thể của hai nạn nhân thì ông chồng chết trong tư thế nằm ở trên giường và miệng bị sùi bọt mép, còn bà vợ thì chết gục trong nhà vệ sinh".

Gia đình nạn nhân sống hòa đồng cùng bà con hàng xóm, hai vợ chồng lại yêu thương hòa thuận không thấy xảy ra cãi cọ gì. Họ buôn bán kinh doanh ắc quy nên cũng thuộc dạng khá giả. Nhiều người dân đặt nghi vấn hai nạn nhân bị sát hại bởi vì khi người dân phá khóa vào nhà thì thấy đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.

Người đàn ông sống cạnh nơi xảy ra vụ án nói: "Hai ngày trước đã không thấy hai vợ chồng anh Lương mở cửa bán hàng, chúng tôi cứ nghĩ là đi thăm con dưới Hà Nội. Ai ngờ lại chết thê thảm như thế".

Theo kết quả điều tra ban đầu thì nạn nhân đã chết trước đó hai ngày. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng và truy tìm nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo Theo Pháp luật Việt Nam
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.