Cặp đôi chuyển giới cưới gấp: 'Em ơi, anh đẻ rồi!'

0:00 / 0:00
0:00
Dù đã dùng hormone, cắt đầu ngực để làm con trai nhưng khi yêu Bích Tuyền - "cô gái trong hình hài nam giới", Công Phượng lại muốn sinh con. Sáng 9/11, Phượng đã sinh bé gái nặng 3,1kg khỏe mạnh.

Sáng ngày 9/11, Công Phượng, 36 tuổi gọi cho phóng viên Dân trí báo tin mừng anh đã sinh thường một bé gái nặng 3,1kg ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Ông bố quê Tây Ninh trước đây vốn là nữ giới, tiêm hormone và cắt đầu ngực để sống cuộc đời của một chàng trai.

Phượng yêu và cưới Bích Tuyền, cũng 36 tuổi, vốn là nam giới nhưng bộc lộ xu hướng giới tính nữ từ nhỏ. Cặp đôi được báo Dân trí chia sẻ câu chuyện tình yêu qua bài viết: "Cặp đôi chuyển giới cưới gấp vì: "Vợ ơi, anh có bầu rồi!", hồi tháng 5. Khi đó, Phượng đã mang thai được vài tháng.

Cặp đôi chuyển giới cưới gấp: 'Em ơi, anh đẻ rồi!' ảnh 1

Vợ chồng Bích Tuyền và thành viên mới của gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông bố vượt cạn

Đêm ngày 8/11, đúng vào ngày bác sĩ dự sinh, Công Phượng đau bụng. Bích Tuyền - vợ anh chưa một lần chứng kiến người chuyển dạ bất giác hỏi: "Giờ sao chồng?". Dù luôn nhận mình là đàn ông nhưng trực giác của người mang thai cho Phượng biết mình sắp sinh con. Anh nói với vợ: "Chắc tui sắp đẻ rồi, phải đi bệnh viện ngay!".

Tuyền nhờ người quen gọi giúp xe taxi đến phòng trọ ở thị xã Bến Cát, rồi vội vàng lấy đồ dùng đi sinh đã được chuẩn bị sẵn cùng chồng đi bệnh viện. Lúc này, Phượng vẫn còn khỏe, anh tranh phần vợ xách hết đồ đạc đi vào phòng cấp cứu. Sau đó, Phượng được chuyển vào phòng chờ sinh, sau nhiều cơn đau bụng suốt đêm. Khoảng 7h sáng hôm sau, anh mới nghe được tiếng khóc chào đời của con gái.

"Vì đẻ khó, rặn lâu nên em bé bị nhăn da, đầu ngắn. Bác sĩ chỉ cho vợ chồng tôi gặp mặt được ít phút rồi lập tức chuyển đến phòng dưỡng nhi để theo dõi", Bích Tuyền kể và cho biết lúc bấy giờ chồng mình đã khóc rất nhiều. Anh nói: "Anh cứ sợ là lỡ có mệnh hệ gì thì không còn gặp lại em nữa. Em ơi, cuối cùng anh cũng đẻ được rồi!".

Hai hôm đầu, Phượng về phòng chờ, nhưng chưa được gặp con. Mỗi ngày, Bích Tuyền vừa chăm chồng, vừa chờ bác sĩ gọi để được mang tã, sữa vào thăm con vài phút. Lúc bấy giờ, Phượng đau bụng hậu sản nên Tuyền và người nhà thay phiên nhau xoa và chườm ấm ở bụng. Đôi vợ chồng trẻ lo lắng cho sức khỏe của con gái dù trước đó, khi siêu âm bác sĩ luôn bảo em bé khỏe mạnh.

"Trước khi mang thai, tôi chỉ mới ngưng dùng hormone được vài tháng nên sợ ảnh hưởng đến em bé lắm", Phượng nói.

"Bú sữa của bố"

Sau khi theo dõi được 2 hôm, em bé được về với vòng tay của cha mẹ. Vì Phượng đã cắt đầu ngực nên cả hai đã xác định sẽ cho em bé bú sữa công thức. Nhưng khi sữa về căng tức bầu ngực, họ cố dùng máy vắt sữa rồi bỏ vào bình để em bé bú.

Bích Tuyền cho biết, dù cả hai đã lớn tuổi nhưng không ai có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh nên hôm đầu tiên khá luống cuống. Thấy con có dấu hiệu gì họ cũng chạy đi hỏi bác sĩ ngay. Em bé của cặp đôi không quấy khóc nhiều. Khi tã dơ hoặc đói bụng, bé cựa quậy thì cha mẹ vội chuẩn bị sữa, tã ngay.

"Sinh đủ ngày và đủ ký nên em bé khá cứng cáp. Con có tóc nhiều và cái mũi giống bố, còn nước da đen chắc là giống tôi. Em bé cũng mạnh mẽ lắm, bác sĩ tiêm ngừa chỉ khóc nhẹ một tiếng rồi thôi ", Bích Tuyền xúc động nói.

Cặp đôi chuyển giới cưới gấp: 'Em ơi, anh đẻ rồi!' ảnh 2

Công Phượng nói vui với vợ rằng anh chỉ sinh một đứa vì sợ cảm giác đau đẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên giấy tờ tùy thân, ông bố vẫn giữ cái tên Nguyễn Yến Phượng, giới tính nữ nên các y bác sĩ không ai biết cô đã chuyển giới. Nằm viện đến hôm thứ 4, một số người trong khoa bắt đầu nhận ra vợ chồng Phượng vì họ được mọi người biết đến qua báo chí và mạng xã hội.

"Ngoài gia đình, chúng tôi còn nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ những người lạ nên rất vui. Vợ chồng tôi thật may mắn vì sức khỏe em bé đã ổn định nên được bác sĩ cho về nhà sau 5 ngày ở bệnh viện", Tuyền nói trong lúc bế con ngồi trên taxi về quê chồng Tây Ninh chiều ngày 14/11.

Sắp tới, Tuyền phải trở lại nhà trọ ở Bến Cát để tiếp tục đi làm, tăng ca để kiếm thêm thu nhập mua sữa cho con. Hai bố con của Phượng sẽ được chăm sóc bởi em gái của anh. Tuyền dự định cứ mỗi tuần 1-2 lần sẽ chạy xe máy về thăm chồng con. Là trụ cột gia đình nên cô không dám bỏ việc.

Không thể đăng ký kết hôn, vợ chồng Phượng quyết định đăng ký khai sinh cho con theo giấy tờ tùy thân của Phượng, xem như anh là "mẹ đơn thân".

"Từng ngày hồi hộp mong ngóng nay đã được ôm con khỏe mạnh về nhà, đó là cảm giác hạnh phúc nhất trong đời", Tuyền xúc động nói.


Link bài gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/cap-doi-chuyen-gioi-cuoi-gap-em-oi-anh-de-roi-20221114212949314.htm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.