Cầu kì và rườm rà trong từng chi tiết, John chú tâm tới "tạo dáng" tóc - những chiếc mũ khác kiểu. Màu sắc đậm đặc, váy luôn bồng dù dài hay ngắn.
Những bộ trang phục lần này của ông, các người mẫu trình diễn trông lúc thì giống hệt một đứa trẻ khoe bộ áo xúng xính, khi lại hệt một hoàng hậu cao ngạo trước công chúng, đôi lúc "cứng nhắc" như một... người máy (!).
Đặc biệt, những đôi giày cao nặng nhưng rất "ăn giơ" với các bộ váy khiến tôn chiều cao và "đa sắc" của trang phục.
Rồi John sử dụng các mảng miếng, những hạt cườm, những chi tiết thật nhỏ, nhưng vô cùng nổi bật trang trí trên nền chủ đạo chung của chiếc váy.
Dáng dấp của hoàng cung của châu Âu lẫn "sao chép" kimono Nhật Bản, tuy nhiên tạo nét riêng, rất riêng của Christian Dior.
|
Minh Trang
Theo Telegraph