Ralph Chacon nói tại phiên tòa ở California rằng ông thấy việc này trong lúc đang nhìn ra từ một cửa sổ phòng tắm.
Nhưng luật sư biện hộ đã mô tả ông này là một người làm công căm tức chủ cũ và thiếu tiền.
Ông Jackson, 46 tuổi, phủ nhận mọi cáo buộc.
Ông Chacon nói ông không báo vụ việc cho cảnh sát ngay vì ông nghĩ sẽ không ai tin.
Cậu bé liên quan đến lời khai này sau đó giành được một thỏa thuận ngoài tòa với Jackson, trị giá 20 triệu đôla.
Luật sư của Jackson tố cáo ông Chacon tìm cách moi tiền của người ca sĩ.
Ông nói ông Chacon, người làm cho Jackson từ 1991 - 1994, đã trở nên thù địch sau khi thua kiện trong vụ kiện Jackson đuổi việc không đúng.
Luật sư Mesereau nói ông Jackson đã kiện lại và ông Chacon phải trả một triệu đôla chi phí pháp lý cùng 25.000 đôla vì ăn trộm.