Cảnh sát trẻ cứu người co giật

Cảnh sát trẻ cứu người co giật
Gần 12h trưa nay (ngày 19-1), một thanh niên bỗng dựng bị ngất xỉu trước cổng Bến xe Vinh, (TP. Vinh, Nghệ An). Lập tức, một anh cảnh sát trẻ tuổi từ xa đi lại, không ngại ngần cứu người bị nạn trong vòng vây người xem hiếu kỳ.
Cảnh sát trẻ cứu người co giật ảnh 1

Vào giờ trên, một thanh niên đang đi xe đạp trên vỉa hè, bỗng dưng ngã người ngay trước cổng Bến xe Vinh, khiến rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến vây quanh.

Một bác xe ôm đứng bên người bị nạn nói: “Anh em chúng tôi ban đầu cứ nghĩ là người bị nghiện sốc thuốc, một lúc sau thì thấy co giật, sùi bọt mép, nằm tại đây khoảng hơn 10 phút”.

Rất nhiều người cầm điện thoại gọi cho xe cấp cứu 115, nhưng đầu dây không thấy người nhấc máy. Một lúc, người bảo vệ bến xe Vinh chạy ra, dùng tay đập mạnh vào người bị nạn, nhưng nhất quyết không gọi xe cứu người.

Từ trong bến xe đi ra, một anh cảnh sát trẻ mang quân phục, vội chạy lại người bị nạn, không chần chừ, bồng nạn nhân lên xe và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thành An – Sài Gòn gần đó.

Đến bệnh viện, người bị xỉu liên tục co giật, nôn ra hết cả người. Rất nhanh, với sự giúp đỡ của bảo vệ bệnh viện và một số người khác, đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu nhanh chóng.

Giữa trưa, phòng cấp cứu vắng người, chiến sĩ công an đã nhanh chóng bồng nạn nhân lên giường, cởi áo để các bác sĩ trong bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Khi có các bác sĩ giúp đỡ, chúng tôi hỏi mới biết, anh chiến sĩ công an trẻ tuổi là Nguyễn Văn Vinh (SN 1986), đang công tác tại Trại giam số 3, trực thuộc Cục V26, Bộ Công an, đóng tại huyện Tân Kỳ, (Nghệ An) vừa bắt xe từ cơ quan xuống TP. Vinh.

Anh Vinh nói: “Thấy người bị nạn là cứu, chứ không có suy nghĩ gì cả. Em vừa trên cơ quan xuống Vinh, khi ra đến cổng bến xe thì thấy người bị nạn đang co giật. Hơn bao giờ hết, cứu người là việc chúng tôi thường xuyên được huấn luyện khi ở trường và cả lúc đi làm”.

Nói xong, Vinh nở nụ cười, bảo các bác sĩ cố gắng cứu người, Vinh chào mọi người đi gấp vì còn có việc đang chờ anh.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cấp cứu nhanh cho nạn nhân mà chưa cần biết có người nhà.

Sau hơn một tiếng cấp cứu, nạn nhân tỉnh dậy và được xác định danh tính là em Nguyễn Bá Cường (SN 1995), trú tại phường Đông Vĩnh, (TP. Vinh).

Bác sĩ Trần Đình Hiệp, Bệnh viện đa khoa Thành An - Sài Gòn cho biết: “Bệnh nhân bị bệnh động kinh hay còn gọi là bệnh kinh giãn. Người bệnh không co giật thì chỉ cần truyền nước, theo dõi một lúc là xuất viện. Nếu không có người đưa đi cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong là rất lớn, rất may là đưa đến bệnh viện kịp thời”.

Hành động cứu người của chiến sĩ cảnh sát trẻ Nguyễn Văn Vinh, đáng được khen ngợi, và cũng không ít người phải lưu tâm và tự ý thức được tránh nhiệm của mình, đối với gia đình và cộng đồng.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung đứng nhìn trước người bị nạn.
Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung đứng nhìn trước người bị nạn..
Một đồng chí bảo vệ bến xe Vinh chỉ lại ngồi xuống và chạm tay nhẹ vào người bị nạn.
Một đồng chí bảo vệ bến xe Vinh chỉ lại ngồi xuống và chạm tay nhẹ vào người bị nạn..
Cảnh sát trẻ cứu người co giật ảnh 4
Không chần chừ, chiến sĩ trẻ công an lao vào cứu người.
Không chần chừ, chiến sĩ trẻ công an lao vào cứu người. .
Bồng người bệnh, gọi xe chở đến bệnh viện.
Bồng người bệnh, gọi xe chở đến bệnh viện..
Người bệnh nôn mửa ngay trước bệnh viện, chiến sĩ trẻ cố gắng hết mình cứu người.
Người bệnh nôn mửa ngay trước bệnh viện, chiến sĩ trẻ cố gắng hết mình cứu người..
Thêm nhiều người giúp đỡ đưa lên xe lăn.
Thêm nhiều người giúp đỡ đưa lên xe lăn..
Một mình cởi áo trong giường cấp cứu chờ bác sĩ giúp đỡ.
Một mình cởi áo trong giường cấp cứu chờ bác sĩ giúp đỡ..

Theo Quốc Huy
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.