Cảnh sát Mỹ dùng xe bọc thép giải cứu con tin trong vụ xả súng

Lực lượng an ninh dùng xe bọc thép để phá tường, giải thoát con tin bên trong hộp đêm. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng an ninh dùng xe bọc thép để phá tường, giải thoát con tin bên trong hộp đêm. (Ảnh: Reuters)
Để giải thoát con tin trong nhà vệ sinh của hộp đêm Pulse rạng sáng ngày 12/6, cảnh sát Orlando cùng với lực lượng đặc nhiệm SWAT đã phải dùng đến xe bọc thép.

Những lỗ hổng to để lại trên các bức tường của hộp đêm Pulse khiến không ít người nhớ lại khoảnh khắc chính họ được cứu thoát khỏi vụ xả súng kinh hoàng bên trong hộp đêm.

Giới chức Mỹ cho biết, khi vụ xả súng nổ ra, ban đầu hung thủ đấu súng với một viên cảnh sát trực ca của hộp đêm. Cảnh sát sau đó tới nhiều hơn, buộc tay súng Omar Mateen phải cố thủ trong khu vực nhà vệ sinh của hộp đêm cùng nhiều con tin.

Sau 3 giờ thương lượng với hung thủ bất thành, lại cho rằng hung thủ có thể sẽ kích nổ đai bom liều chết, lực lượng cảnh sát địa phương đã đề nghị sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm SWAT. Ban đầu, lực lượng này thực hiện một vụ nổ có kiểm soát với hy vọng tạo một lỗ hổng lớn trên tường hộp đêm phục vụ công tác giải cứu con tin.

Tuy nhiên, nỗ lực này không thành buộc họ phải sử dụng một chiếc xe bọc thép Bearcat để phá tường, tạo ra lỗ hổng cao khoảng 1,2m, rộng 1m. Việc tạo lỗ hổng trên tường hộp đêm đã giúp nhiều con tin được giải thoát, tay súng Mateen cũng bước ra khỏi nơi cố thủ và bị tiêu diệt sau cuộc đọ súng với cảnh sát.

Bình luận về quyết định này, ông Wyllie Hodges, một sỹ quan cảnh sát của Mỹ cho rằng, sử dụng xe bọc thép như Bearcat là cần thiết trong những tình huống rủi ro cao. Ông nói thêm rằng, tạo lỗ hổng trên trường là một hành động mang tính chiến thuật để tạo điều kiện cho lực lượng an ninh tiếp cận hiện trường vụ xả súng, đồng thời cũng tạo cơ hội giải thoát con tin.

Cảnh sát Mỹ dùng xe bọc thép giải cứu con tin trong vụ xả súng ảnh 1

Toàn cảnh vụ xả súng. (Ảnh: Dailymail)

Vụ xả súng tại hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính ở Orlando (Florida của Mỹ) khiến 50 người thiệt mạng trong đó có 49 nạn nhân và bản thân tên sát thủ, trong khi 53 người khác bị thương. Vụ án xảy ra khoảng 2 giờ sáng ngày 12/6 và hung thủ bị tiêu diệt khoảng 3 giờ sau đó. Đây có thể coi là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Hiện tại chưa rõ động cơ gây án của Mateen, một người Mỹ có cha mẹ là người Afghanistan. Tuy nhiên, cha của Mateen sau đó lên tiếng cho biết, trước đó Mateen đã tỏ ra vô cùng tức giận khi thấy 2 người đàn ông hôn nhau ở Miami và đó có thể là nguyên nhân khiến hắn tàn sát. Về tay súng máu lạnh này, vợ cũ của hắn nói rằng hắn có vấn đề về thần kinh và bắt đầu trở nên bạo lực cách đây vài năm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG