Sáng nay, nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu. Riêng Hà Nội thời điểm thấp nhất 15 độ C, mưa vẫn liên tiếp trút xuống dù không lớn.
Nhiều trẻ em đến lớp trong mưa lạnh, còn đường xá ùn tắc.
Cảnh tượng này đã diễn ra ít nhất 3 buổi sáng gần đây.
Người đi xe máy nhích từng vài chục cm trên đường Phạm Hùng, một trong những tuyến huyết mạch dẫn vào thành phố.
Hai cô gái đèo nhau chung một chiếc áo mưa mỏng bị gió thổi táp vào mặt.
Người phụ nữ khác khi lái xe máy ở tốc độ khoảng 40 km/h giữa dòng người đông đúc đã bị gió hất tung áo mưa che mặt mất vài giây, khá nguy hiểm.
Chiếc xe của nữ công nhân quét rác ì ạch lăn bánh giữa dòng người trên đường Phạm Hùng.
Đường Phạm Hùng bị ùn tắc kéo dài từ đoạn giao với phố Dương Đình Nghệ tới bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) ít nhất 2 tiếng.
Một phụ nữ đi xe máy bị chiếc ôtô đâm nhẹ từ phía sau ngã lăn ra đường.
Đường Giải Phóng đoạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai lúc 8h.
Phố Đại Cồ Việt chiều từ ngã tư hầm Kim Liên tới cầu vượt Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), xe cộ nhúc nhích từng vài chục cm.
Nhiều người đi xe máy thấy chỗ nào trống là phóng lên, kể cả xuôi lẫn ngược chiều khiến khung cảnh gần Đại học Bách Khoa Hà Nội nhốn nháo.
Vào mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán các năm trước, trung tâm Hà Nội thường ùn tắc giao thông triền miên dù mưa hay thời tiết đẹp. Ba ngày qua mưa rả rích liên tiếp trút xuống càng làm cho tình trạng này tồi tệ hơn.
8h30 tại đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) nơi có tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang xây dựng.