Cánh diều 2013:

Cánh diều 2013: Mưa giải thưởng cho 'Thần tượng'

Lễ trao giải Cánh diều 2013. Ảnh: Việt Tùng
Lễ trao giải Cánh diều 2013. Ảnh: Việt Tùng
TP - Bất ngờ với nhiều khán giả và nhà phê bình nghiêm túc, “Thần tượng” được vinh danh ở hạng mục Phim xuất sắc nhất do báo chí bình chọn, phim này còn vượt mặt nhiều ứng cử viên khác để bước lên bục cao nhất với giải Cánh diều vàng cho phim.

Không những thế, đạo diễn của bộ phim là Quang Huy còn giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Cánh diều 2013 biến thành đêm dành cho “Thần tượng” khi bộ phim còn ẵm luôn cả giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho vai diễn của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy.

Cánh diều 2013 năm nay không tường thuật trực tiếp Lễ trao giải sau 10 năm tổ chức kể từ khi đổi tên giải thưởng của Hội nghề nghiệp thành Cánh diều.

Theo như BTC công bố trước đó, việc thu hình, dựng lại và phát sóng sau đó một ngày (16/3 trên VTV1) là do kinh phí ít, nhưng nhận định của nhiều người theo dõi giải Cánh diều thì việc này bởi BTC tránh việc “nội công, ngoại kích” như nhiều lễ trao giải trước đó.

Ngoài việc có quá nhiều “sạn” ở lễ trao giải khiến người hâm mộ bực mình, báo chí chê tơi tả thì ngay trong nội bộ người làm nghề, việc đảm bảo thời lượng phát sóng trực tiếp cũng khiến nhiều nghệ sỹ bất bình khi không được phát biểu, chia sẻ cảm xúc cũng như cảm giác được tôn vinh. Chính vì vậy, Cánh diều 2013 không tạo được nhiều sức nóng như mọi năm.

“Qủa tim máu”, bộ phim được coi là “tròn trịa” nhất của đạo diễn Victor Vũ không tham dự với lý do là còn đang công chiếu ngoài rạp. Thay vào đó, “Cô dâu đại chiến 2”, bộ phim “ăn theo” phần 1 được gửi tham dự. Chính vì vậy, ngoài việc mất đi một ứng cử viên tiềm năng trong số 13 phim “nhiều thảm họa hơn coi được” thì “ông vua giải thưởng” năm ngoái - Victor Vũ - chìm nghỉm tại giải Cánh diều năm nay khi “Cô dâu đại chiến 2” của anh không giành được bất cứ giải thưởng quan trọng nào.

Bất ngờ lớn từ “Những người viết huyền thoại”, bộ phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng từng “làm mưa, làm gió” tại giải Bông sen vàng năm ngoái với rất nhiều giải thưởng quan trọng như Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất, Nam & Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã trắng tay tại giải Cánh diều ở chính các hạng mục này.

Ngoài giải Biên kịch năm nay không tìm được gương mặt để vinh danh, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã gọi tên Thái Hòa trong bộ phim “Tèo em” của Charlie Nguyễn; giải Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho Kathy Uyên với vai diễn trong phim “Âm mưu giày gót nhọn”.

Vốn chỉ quen mặt ở lĩnh vực âm nhạc với vai trò nhà sản xuất nhưng bằng “Thần tượng”, Quang Huy đã “cướp cờ” ngay ở lần đầu “lấn sân” đạo diễn, vượt qua nhiều cái tên như Bùi Tuấn Dũng, Victor Vũ, Charlie Nguyễn. Ca sĩ Ngô Kiến Huy lần đầu làm nên chuyện ở lĩnh vực điện ảnh với giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng khiến nhiều người bàn cãi.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tiếp tục được trao cho diễn viên Thùy Linh trong “Và anh sẽ trở lại” sau khi đã được vinh danh tại giải Bông sen vàng năm ngoái.

“Những người viết huyền thoại”, sau khi để thua giải thưởng Phim xuất sắc nhất Cánh diều 2013 vào tay “Thần tượng”, đã vớt vát bằng giải Đặc biệt của BGK – giải thưởng thể hiện rõ sự “phân vân” của BGK khi mà trong hệ thống 10 năm xuất hiện giải Cánh diều, nó chỉ xuất hiện khoảng 1-2 lần với những bộ phim liệt vào hàng “khó xử”.

Nhiều người trong giới cho rằng, “Thần tượng” là bộ phim giành giải Cánh diều năm nay cũng phải, nếu xét trong tổng số 13 phim điện ảnh tham dự, vì đây là bộ phim tròn trịa, cân bằng nhất.

Ngoài một số phim được coi là “thảm họa” như “Gác kiếm”, “Săn đàn ông”, “Hiệp sỹ Guốc Vông”, “Sau ánh hào quang”… thì những phim được xét vào vòng chung kết đều thiếu một điều gì đó để làm nên cú hích cho giải thưởng cao nhất.

“Những người viết huyền thoại” mất điểm bởi nhiều thành viên Ban Giám khảo cho rằng sự dàn trải từ đường dây kịch bản đến cách sử dụng chi tiết đắt giá khiến bộ phim mất đi điểm nhấn; “Âm mưu giày gót nhọn” lại mang câu chuyện quá Tây cũng như cách kể không có nhiều sáng tạo dù điểm mạnh nhất của phim là cách dựng; “Cô dâu dại chiến 2” lạc lõng và hơi lố; “Tiền chùa” nhỏ xinh nhưng cách kể khu biệt, khó chiếm cảm tình với số đông khán giả cũng như với người làm nghề, với tiêu chí giải thưởng; “Đường đua” và “Và anh sẽ trở lại” chỉ ăn được vài cảnh nhỏ, còn lại vẫn thể hiện sự non tay của đạo diễn trẻ trong tổng thể phim.

Còn “Tèo em”, ngoài sự đi xuống của Charlie Nguyễn khi chạy đua theo thị hiếu số đông thì phim chỉ ăn điểm nhờ diễn xuất của Thái Hòa, đó là chưa kể nhiều lùm xùm quanh chuyện “mượn” ý tưởng kịch bản phim.

Giải Cánh diều 2013

Hạng mục phim truyện:

Phim xuất sắc nhất: Thần tượng

Đạo diễn xuất sắc nhất: Quang Huy (phim Thần tượng)

Quay phim xuất sắc nhất: Trang Công Minh (phim Thần tượng)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Thái Hòa (phim Tèo em)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kathy Uyên (phim Âm mưu giày gót nhọn)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ngô Kiến Huy (phim Thần tượng)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Thùy Linh (phim Và anh sẽ trở lại)

Họa sỹ xuất sắc nhất: Ngô Phước Trường (Thần tượng) – Nguyễn Nguyên Vũ (Những người viết huyền thoại)

Âm nhạc xuất sắc nhất: Nguyễn Mạnh Duy Linh (Đường đua) – Hoàng Lương (Những người viết huyền thoại) Âm thanh xuất sắc nhất: Bành Bắc Hải (Những người viết huyền thoại)

Hạng mục truyền hình:

Phim xuất sắc nhất: Thuyền giấy

Đạo diễn xuất sắc nhất: Nhâm Minh Hiền (Thuyền giấy)

Biên kịch xuất sắc nhất: Phạm Thùy Nhân (Bình Tây đại nguyên soái)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Quang Tuấn (Thuyền giấy)

Nữ diễn chính xuất sắc nhất: Ngọc Lan (Thuyền giấy)

Nam & nữ diễn viên triển vọng: Tiến Lộc (Chạm tay vào nỗi nhớ) & Thanh Vân (Hoa nở trái mùa)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.