Cảnh bờ sông Thương qua Bắc Giang nham nhở vì hàng chục cảng lậu

TPO - Dọc sông Thương đoạn qua huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có 21 bến cảng không phép nhưng vẫn hoạt động rầm rộ. Hình ảnh từ trên cao cho thấy, các cảng lậu này băm nát bờ sông, vật liệu, công trình xâm phạm hành lang thoát lũ, lấn chiếm đất công. Hoạt động này còn gây nguy cơ mất nhiều khoản thu của Nhà nước...

Video: Nhan nhản bến không phép bốc xếp hàng hoá như bến thuỷ nội địa.

Như Tiền Phong phản ánh, trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có tổng 21 bến bãi tập kết và trung chuyển vận chuyển vật liệu xây dựng đang hoạt động. Trong đó, có 19 bến bãi đã làm thủ tục thuê đất, còn 2 bến bãi chưa được thuê đất là hộ ông Nguyễn Duy Sỹ và Nguyễn Văn Ngôi.

Như Tiền Phong phản ánh, trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có tổng 21 bến bãi tập kết và trung chuyển vận chuyển vật liệu xây dựng đang hoạt động. Trong đó, có 19 bến bãi đã làm thủ tục thuê đất, còn 2 bến bãi chưa được thuê đất là hộ ông Nguyễn Duy Sỹ và Nguyễn Văn Ngôi.

Mặc dù, 21 bến bãi tại huyện Yên Dũng không được cấp phép bến thuỷ nội địa nhưng theo ghi nhận của PV, nhiều bến bãi vẫn bốc xếp hàng hóa dưới sông Thương.

Mặc dù, 21 bến bãi tại huyện Yên Dũng không được cấp phép bến thuỷ nội địa nhưng theo ghi nhận của PV, nhiều bến bãi vẫn bốc xếp hàng hóa dưới sông Thương.

Tại thôn Lạc Gián, xã Hương Gián, bến của ông Hồ Văn Cường mặc dù chưa được cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa nhưng hoạt động bốc xếp hàng hoá lên xuống tàu vẫn diễn ra rầm rộ. Được biết, cũng tại xã này, mặc dù bến của ông Nguyễn Duy Sỹ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép nhưng vẫn lén lút hoạt động. UBND huyện Yên Dũng đã có quyết định xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động nhưng bến này vẫn tiếp tục tái phạm.

Tại thôn Lạc Gián, xã Hương Gián, bến của ông Hồ Văn Cường mặc dù chưa được cấp phép hoạt động bến thuỷ nội địa nhưng hoạt động bốc xếp hàng hoá lên xuống tàu vẫn diễn ra rầm rộ. Được biết, cũng tại xã này, mặc dù bến của ông Nguyễn Duy Sỹ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép nhưng vẫn lén lút hoạt động. UBND huyện Yên Dũng đã có quyết định xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động nhưng bến này vẫn tiếp tục tái phạm.

Men theo dòng sông Thương đến đoạn gần cầu Bến Đám (xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng), các bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng nằm ken đặc khúc sông này. Có thể kể đến như các bãi tập kết vật liệu xây dựng của hộ kinh doanh Trần Thị Thu, Phan Thế Việt, Nguyễn Hữu Sinh, Phan Thế Văn, Trần Hữu Trường, Giáp Thành Trung, Công ty TNHH Quốc Kỳ...

Men theo dòng sông Thương đến đoạn gần cầu Bến Đám (xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng), các bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng nằm ken đặc khúc sông này. Có thể kể đến như các bãi tập kết vật liệu xây dựng của hộ kinh doanh Trần Thị Thu, Phan Thế Việt, Nguyễn Hữu Sinh, Phan Thế Văn, Trần Hữu Trường, Giáp Thành Trung, Công ty TNHH Quốc Kỳ...

Các núi cát khổng lồ được chất cao cả chục mét nằm ngay sát bờ sông.
Các núi cát khổng lồ được chất cao cả chục mét nằm ngay sát bờ sông.
Có đoạn bờ sông bị sụt lún, tường bao, cột chống được dựng tạm bợ.

Có đoạn bờ sông bị sụt lún, tường bao, cột chống được dựng tạm bợ.

Trao đổi với PV, ông Ngụy Thế Kiên, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Yên Dũng cho hay: “Đối với những bãi chưa được thuê đất, họ vẫn lén lút hoạt động thì sẽ kiểm tra, xử lý. Còn các bãi tập kết vật liệu khác, qua 15/6 sẽ phải di dời, không được tập kết nữa. Ngoài ra, việc các bãi tập kết vật liệu để vật liệu ngoài ranh giới phạm vi được cấp phép hay quá chiều cao sẽ bị xử lý".

Trao đổi với PV, ông Ngụy Thế Kiên, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Yên Dũng cho hay: “Đối với những bãi chưa được thuê đất, họ vẫn lén lút hoạt động thì sẽ kiểm tra, xử lý. Còn các bãi tập kết vật liệu khác, qua 15/6 sẽ phải di dời, không được tập kết nữa. Ngoài ra, việc các bãi tập kết vật liệu để vật liệu ngoài ranh giới phạm vi được cấp phép hay quá chiều cao sẽ bị xử lý".

Theo ông Kiên, trước đây, một số bãi đã được sở GTVT được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa được nhưng đã hết hạn. Hiện nay, việc gia hạn bến thủy nội địa liên quan đến thuê thêm phần đất sát mép bờ sông. Theo quy định phải để phần đất lưu không cách mép sông mép sông 10m nhưng để được cấp bến thuỷ phải có phần đất sát sông. Huyện Yên Dũng đang hướng dẫn các chủ bến thuê thêm các phần đất này. Đây là phần đất công, và để sử dụng phải đấu giá chứ không phải thuê như trước đây. Như vậy, các phần đất rìa sông, nơi các bến lậu sử dụng như hiện nay là chưa thuê, gây thất thu ngân sách.
Theo ông Kiên, trước đây, một số bãi đã được sở GTVT được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa được nhưng đã hết hạn. Hiện nay, việc gia hạn bến thủy nội địa liên quan đến thuê thêm phần đất sát mép bờ sông. Theo quy định phải để phần đất lưu không cách mép sông mép sông 10m nhưng để được cấp bến thuỷ phải có phần đất sát sông. Huyện Yên Dũng đang hướng dẫn các chủ bến thuê thêm các phần đất này. Đây là phần đất công, và để sử dụng phải đấu giá chứ không phải thuê như trước đây. Như vậy, các phần đất rìa sông, nơi các bến lậu sử dụng như hiện nay là chưa thuê, gây thất thu ngân sách.
Phía trên đê, mặt đường đê cấp II đã được thảm bê tông nhưng luôn bị phủ cát và đất. Có đoạn, cơ quan chức năng đã chốt cọc, cắm biển hạn chế tải trọng hòng chặn xe quá tải nhưng bất thành.

Phía trên đê, mặt đường đê cấp II đã được thảm bê tông nhưng luôn bị phủ cát và đất. Có đoạn, cơ quan chức năng đã chốt cọc, cắm biển hạn chế tải trọng hòng chặn xe quá tải nhưng bất thành.

Trong khoảng 1 tiếng ghi nhận tại khu vực gần cảng Hưng Giang, Nhà máy bê tông Hùng Phát có hàng trăm chuyến xe tải từ khu vực bến ông Cường, ông Sỹ vượt đê chở cát, đá vào trong nhà máy bê tông. Có lẽ chỉ chở cát trong khoảng cách từ bãi sông Thương vào nhà máy chừng 200m nên hầu hết xe tải đều không che chắn nên bụi bay mù mịt.
Trong khoảng 1 tiếng ghi nhận tại khu vực gần cảng Hưng Giang, Nhà máy bê tông Hùng Phát có hàng trăm chuyến xe tải từ khu vực bến ông Cường, ông Sỹ vượt đê chở cát, đá vào trong nhà máy bê tông. Có lẽ chỉ chở cát trong khoảng cách từ bãi sông Thương vào nhà máy chừng 200m nên hầu hết xe tải đều không che chắn nên bụi bay mù mịt.
Xe tải di chuyển từ bãi tập kết cát chảy nước xuống đường.

Xe tải di chuyển từ bãi tập kết cát chảy nước xuống đường.

Cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

TPO - Nhiều năm qua, hơn 500 hộ dân xã Thái Bình (tỉnh Tuyên Quang) vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nước giếng đào, giếng khoan ở nhiều nơi vẩn đục, có mùi lạ, thậm chí đổi màu khi sử dụng. Trong khi đó, dự án cấp nước sinh hoạt trị giá gần 12 tỷ đồng bị đình đốn vì nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen đã dừng thi công "không rõ lý do" từ năm 2023.

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

TPO - Trúng đấu giá mỏ cát Minh Thành (xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 426,5%, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 sau đó cho rằng giá trúng bị "nhầm", không đủ khả năng tài chính nên xin từ chối kết quả và chấp nhận mất toàn bộ tiền đặt trước để sung công quỹ nhà nước.

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

TPO - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện điều kiện đi lại.

 Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

TPO - Phát hiện dấu hiệu bất thường khi vợ chồng ở Hà Tĩnh đến rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc tới công an. Nhờ đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

TPO - Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ mẹ kế hành hung bé gái sinh năm 2012. Bé gái này kể, em từng nhiều lần bị đánh, có lần chảy máu đầu nhưng không dám nói với người thân. Trưởng thôn xác nhận, từng nghe người dân phản ánh về việc này, song chưa trực tiếp chứng kiến.