Cần Thơ: Khuôn viên UBND thành phố thành điểm vui Xuân

Cần Thơ: Khuôn viên UBND thành phố thành điểm vui Xuân
(TPO) Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến, cổng UBND thành phố Cần Thơ lại mở cho nhân dân tự do vào vui Xuân mới trong khuôn viên tươi đẹp.

Những thảm cỏ xanh tươi, những gốc kiểng lạ, hòn non bộ và những lối đi thơ mộng, quanh năm nghiêm trang đứng sau song sắt thì mấy ngày Tết đã trở nên rất gần gũi với các tầng lớp nhân dân. Mỗi tối có hàng nghìn người, chủ yếu là các gia đình trẻ hoặc trai thanh gái lịch tuổi đương yêu đã vào đây dạo chơi, ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm.

Hầu hết trong những tấm ảnh kỷ niệm ấy không thể thiếu cái hồ với 9 đầu rồng hiên ngang phun nước tượng trưng cho vùng đất Chín Rồng đang cất cánh bay lên, rất đẹp trong ánh điện lung linh.

Từ vị trí này nhìn ra cổng chính, hướng thẳng đại lộ Hòa Bình, con đường trung tâm thành phố và cũng là một trong những con đường đẹp của Việt Nam, luôn luôn là niềm hứng khởi cho những tư duy trăn trở việc dân việc nước.

Vui Xuân trong hồ nước

Cần Thơ: Khuôn viên UBND thành phố thành điểm vui Xuân ảnh 1

Hồ bơi trẻ em

Cần Thơ: Khuôn viên UBND thành phố thành điểm vui Xuân ảnh 2
Hồ tạo sóng

2 ngày Tết Ất Dậu, Cần Thơ nắng chói chang, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 30oC.  Từ Mồng 1 Tết, công viên nước Cần Thơ mở cửa và hàng nghìn người đã về đây, trầm mình trong nước để… vui Xuân.

Anh Cù Xuân Hiền - Cán bộ của công viên nước Cần Thơ - cho phóng viên TPO biết: Ngày Mồng 1 Tết, công viên đón hơn 1.000 người, ngày Mồng 2 đón gần 3.000 người, đủ nam phụ lão ấu, người ở Cần Thơ là chủ yếu, còn lại ở một số tỉnh lân cận. 9 giờ sáng mở cửa là khách đã ùa vào và liên tục cho đến 7 giờ tối.

Anh Cù Xuân Hiền đưa phóng viên TPO đi một vòng quanh công viên nước và phóng viên TPO xin giới thiệu cùng quý độc giả không khí vui xuân trong… hồ nước rất náo nhiệt qua 2 bức ảnh.

MỚI - NÓNG