Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vật bất ly thân mà các nữ điều dưỡng mang theo là bình sát khuẩn, khẩu trang, nhiệt kế…

Giữa bão dịch COVID-19 hoành hành, để các bé sơ sinh thiếu may mắn có những bữa ăn đầu đời là sữa mẹ, các nữ điều dưỡng phụ trách Ngân hàng sữa mẹ đặt tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng miệt mài đi xin sữa. Ngân hàng không chỉ cung cấp sữa cho các bé tại bệnh viện, mà còn hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Điều dưỡng đi xin sữa của một bà mẹ tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).Clip: Thanh Trần.

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 1

Nữ điều dưỡng Lê Thị Thanh Hương đến nhà bà mẹ cho sữa, chỉ dám đứng ngoài cổng, đảm bảo khoảng cách ít nhất 2 mét. Chị nói: "Đang dịch bệnh, người lạ đến nhà ai cũng lo, huống hồ là nhân viên y tế. Vậy nên mình phải hiểu, ý tứ không vào nhà, chỉ nói chuyện từ xa, đảm bảo khoảng cách từ 2m. Những gì cần hướng dẫn mình đã gọi điện nói trước khi đi". Ảnh: Thanh Trần.

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 2

Bà mẹ cho sữa được hướng dẫn cách bảo quản sữa, cài đặt nhiệt độ, gắn dây đo nhiệt kế trong tủ lạnh. Trước kia chưa dịch, nhân viên y tế sẽ vào tận nhà thực hiện các công đoạn này. Trong ảnh, chị Nguyễn Thị Phương Liên (Hội An, Quảng Nam) chuẩn bị sữa để tặng cho Ngân hàng sữa mẹ. Ảnh: Thanh Trần.

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 3

Những bình sữa trữ đông ghi rõ thông tin ngày giờ vắt được. Số sữa này đặt vào thùng giữ nhiệt cùng đá khô, đậy kín để chuyển về Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 4

Hai thùng với gần 7 lít sữa được chị Liên đặt phía trước nhà. Mỗi công đoạn tiếp xúc với sữa chị Liên đều cẩn trọng sát khuẩn tay. Ảnh: Thanh Trần.

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 5

Từ ngày dịch bệnh bùng phát, các nữ điều dưỡng chỉ nhận sữa trước sân nhà, không vào trong để hạn chế tiếp xúc. Chị Hương chia sẻ thêm, chị không mang đồ bảo hộ như các lần trước vì gia đình cho sữa thấy... sợ! Và hàng xóm nói vào nói ra ảnh hưởng tới gia đình họ. Chị chọn cách mang thật nhiều lớp áo quần, dù không thoải mái nhưng cả hai bên đều an tâm. Ảnh: Thanh Trần.

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 6

Hai thùng sữa chất lên xe, bắt đầu hành trình 30km về lại Đà Nẵng. Chị Hương kinh nghiệm, sau khi nhận sữa, phải nhanh chóng di chuyển để sữa không bị rã. Nhất là trong điều kiện trời nắng nóng.

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 7

Nhiệt độ thùng sữa ở mức âm 2 độ.

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 8

Số sữa này đưa về Ngân hàng sữa mẹ sẽ được thanh trùng, kiểm tra chất lượng trước khi cung cấp cho các bé. Hiện tại Ngân hàng còn gần 300 lít sữa thanh trùng và 250 lít sữa thô. Các nữ điều dưỡng nỗ lực kết nối với các nguồn sữa từ nhiều kênh như mạng xã hội, các bà mẹ sinh tại bệnh viện, những người chủ động liên hệ với Ngân hàng... đảm bảo trong điều kiện dịch bệnh vẫn đủ sữa cho các bé.

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 9

Một em bé sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ăn những bữa đầu đời từ sữa trong Ngân hàng. Với những gia đình khó khăn, Ngân hàng sẽ tặng sữa miễn phí, các trường hợp còn lại sẽ thu phí để phục vụ việc xét nghiệm, trang bị máy móc thiết bị, chi phí vận hành...

Cận cảnh hành trình các nữ điều dưỡng đi xin sữa mẹ giữa mùa dịch COVID-19 ảnh 10

Tháng 8/2020, Ngân hàng sữa mẹ từng cung cấp sữa cho con của một bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Sữa được vận chuyển bằng xe cứu thương để kịp cho em bé có bữa ăn đầu đời. Trong ảnh, bác sĩ tại bệnh viện Hòa Vang tiếp nhận sữa, đi theo phân luồng riêng vào phòng điều trị. Ảnh: BVCC.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".