Cảm ơn, xin lỗi và lời nhắc đừng quên

Tiểu ban thí sinh tự tay chuẩn bị quà kèm lời chúc thi tốt cho 43 thí sinh Ảnh: hoàng mạnh thắng
Tiểu ban thí sinh tự tay chuẩn bị quà kèm lời chúc thi tốt cho 43 thí sinh Ảnh: hoàng mạnh thắng
TP - Xuất phát từ ý tưởng tặng mỗi thí sinh một lời chúc trước đêm chung kết, BTC và các thí sinh đều muốn làm nhau bất ngờ. Kết quả, một tiền lệ có thể lấy nước mắt người xem đã được xây dựng hoàn toàn dựa trên nền tảng của sự giản dị, tạo ra một góc nhìn khác của kỳ thi HHVN.

Chúc em tỏa sáng trong đêm chung kết!

Tiểu ban thí sinh HHVN có ý tưởng tặng mỗi thí sinh một lời chúc may mắn trước đêm chung kết. Đây là việc không có trong kịch bản nhưng đã được BTC ủng hộ. Nói thêm là tất cả các hoạt động phát sinh của các bộ phận thành viên đều phải thông qua sự đồng ý của BTC để đảm bảo sự nghiêm túc, công bằng của cuộc thi. Một số thí sinh từng tham gia các cuộc thi nhan sắc khác đều lần lượt trải qua những diễn biến tâm lý giống nhau khi gặp phải kỷ luật nghiêm của HHVN: ngạc nhiên, ngạc nhiên nữa và yên tâm!

Vũ Thị Tuyết Trang - biên tập viên VTV (SBD 392) viết trong phần thư gửi BTC: “Em cảm ơn BTC vì đã luôn công tâm, minh bạch trong quá trình chúng em tham gia cuộc thi. Đặc biệt, đối với trường hợp của em, khi em làm việc với BTC trong vòng kiểm tra y khoa và khi em xin phép nghỉ các phần thi phụ để tham gia chương trình AYVP. Em có thể thấy điều này rõ hơn so với các bạn. Chính vì thế, dù là ai đăng quang HHVN năm nay, em chắc chắn rằng đó là một cô gái rất xứng đáng và toàn diện”.

Từ một mong muốn đơn giản “chúc các em tỏa sáng trong đêm chung kết”, tiểu ban thí sinh nảy ra thêm ý định tặng quà kỷ niệm cho thí sinh. Những tấm ảnh đời thường, hậu trường của 43 cô gái được quy tụ từ tất cả nhiếp ảnh theo dõi chương trình HHVN ngay trong một ngày. 43 khung hình được chính những người làm công tác thí sinh tự tay ngồi đính nơ, gói quà. Một cái bẫy nho nhỏ đặt ra, những phần quà ấy không ghi tên mà được BTC trao ngẫu nhiên trong đêm tổng duyệt. Các thí sinh phải tự bóc và đi tìm đúng phần khung hình của mình từ tay các bạn khác. Hoạt cảnh này đã phá vỡ không khí có phần trầm lắng bởi các thí sinh không nỡ rời xa nhau sau hơn ba tháng đồng hành.

Món quà không có giá trị vật chất

Trùng hợp, trước chung kết mấy ngày, các thí sinh cũng có ý định tặng quà tri ân cho những người đã dành thời gian, công sức và tình cảm cho mình trong suốt nhiều tháng trời. Ý kiến này được BTC chấp nhận kèm một điều kiện: quà tặng không có giá trị vật chất!

Vậy là, sau những buổi tập kín đặc, 43 cô gái tranh thủ giờ nghỉ trưa, buổi tối trước khi ngủ ngồi viết thư tri ân. Người giữ kỷ lục viết thư dài nhất là Dương Huyền Chân - một trong ba ứng cử Người đẹp Tài năng (SBD 267), lá thư của cô kín hai trang giấy A4, lấn cả phần lề thư. Trong đó phần thật thà nhất, Chân “thương các chị ban thí sinh vì có ngày chúng em phải dậy lúc 3h sáng để trang điểm thì các chị phải dậy từ 2h đi gọi từng phòng, có khi chúng em đi ngủ lúc 12h thì các chị đi ngủ lúc 1h để chuẩn bị mọi việc cho ngày hôm sau”.

Lê Thanh Tú - một trong ba ứng cử cho giải Người đẹp Tài năng (SBD 146) từng khá căng thẳng khi đi thi vì nghĩ bất cứ điều gì cũng phải tự thân vận động, hóa ra đến với HHVN cô như tìm được những người thân thứ hai chu toàn mọi thứ, để cô chỉ cần tập trung tỏa sáng và thể hiện bản thân.

Nguyễn Thị Khánh Linh - thí sinh có mái tóc dài 1,4m (SBD 088) tổng kết “công lao” của BTC: “Từ một cô gái không có bất kỳ một kinh nghiệm làm đẹp, tạo dáng nào, em của ngày hôm nay đã không còn run run trên đôi giày cao gót, đỡ lắp bắp bỡ ngỡ trước ống kính máy quay”. 

Phạm Ngọc Hà My - cô gái biết 5 ngoại ngữ, từng tặng hoa cho tổng thống Donald  Trump (SBD 127) viết: “Trong số chúng em có người chưa từng đi giày cao gót, chưa từng tạo dáng trước ống kính, có người mới tốt nghiệp PTTH, vậy mà sau khi tham gia các lớp học của HHVN đều có thể đứng biểu diễn trên sân khấu hoành tráng. Đây thực sự là điều không tưởng đối với em. Một cô gái từng nặng 83kg luôn mang sự tự ti, rụt rè nhất định kể cả khi đã giảm cân thành công. Tham gia HHVN em chưa từng nghĩ sẽ nhận được những lời động viên, khích lệ, chia sẻ từ những người chưa từng quen. Hiện tại dù không hoàn hảo nhưng em đã có niềm tin vào chính mình”.

Nguyễn Hoài Phương Anh (SBD 256) nhớ có ngày bị đau bụng không đứng lên được ở Tuần Châu, khi cô thực sự hoảng loạn, không biết làm gì thì được chị Huyền, chị Bạch (ban thí sinh) đưa về phòng, giúp chườm ấm bụng. Giây phút đó Phương Anh nói rằng, nhớ mãi không quên!

Lời nhắn đừng quên

Hà Lương Bảo Hằng - Á khôi Duyên dáng Ngoại thương (SBD 216) bởi vì hoạt ngôn, được thay mặt các thí sinh nói lời tri ân với BTC. Hằng cho biết: Trong cả quá trình thi HHVN, mỗi ngày trôi qua hay mỗi công việc, mỗi câu chuyện, mỗi tình huống lúc nào em cũng có những điều muốn nói, nhưng không có cơ hội và can đảm nói ra. Khi được phân công thay mặt 42 thí sinh nói lời tri ân với BTC em mừng lắm. Điều em muốn nói nhất là: cảm ơn BTC vì đã tạo mọi điều kiện để chúng em trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, tự tin hơn, và cả đẹp hơn nữa. Xin lỗi vì đã có những lúc bọn em làm không tốt, có những lúc để các anh chị phải phiền lòng. Nhưng sau hết, em hy vọng mọi người đừng quên chúng em. Sẽ có rất nhiều mùa Hoa hậu nữa cũng như đã có rất nhiều mùa Hoa hậu đã qua, chúng em sẽ nghĩ về HHVN như là một quãng thanh xuân tươi đẹp nhất, hy vọng mọi người sẽ dành một góc nhỏ để nhớ về lớp thí sinh mùa 2018.

Hằng cũng nói rằng, cô và rất nhiều thí sinh khác đồng tình với ý kiến của Vũ Thị Tuyết Trang bởi: “chị ấy nói điều mà tất cả chúng em đều cảm nhận được: Cảm ơn BTC vì thực sự rất minh bạch, công bằng với tất cả mọi người. Trước khi tham gia cuộc thi HHVN các bạn đã nghe không ít thông tin không hay về các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên chính cách làm việc của BTC đã làm cho chúng em cảm nhận là có sự công bằng cho tất cả, làm cho chúng em có động lực cố gắng nhiều hơn mỗi ngày và hoàn thiện hơn
mỗi ngày”. 

Cảm ơn, xin lỗi và lời nhắc đừng quên ảnh 1

Thí sinh tranh thủ giờ nghỉ viết thư cho BTC

MỚI - NÓNG