Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống

0:00 / 0:00
0:00
Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống
SVVN - Linh Chi (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm 3 khoa Phát Thanh - Truyền Hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô sinh ra và lớn lên ở Hải Dương. Là một người năng động, ngoài việc học tập ở trường, Chi còn tham gia các hội Thanh niên tình nguyện tại cơ sở, Hội đồng hương Sinh viên tình nguyện Hải Dương, có sở thích chụp ảnh, làm đẹp và mong muốn trở thành một phóng viên, biên tập viên báo Mạng điện tử.

Bước qua ngưỡng cửa đầu tiên

Theo học tại trường THPT Thanh Hà (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), ngay từ những năm tháng cấp 3 mình đã ấp ủ ước mơ được theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với mong muốn trở thành một phóng viên, biên tập viên báo Mạng điện tử, mình đã không ngừng tìm hiểu thông tin, cách thức và quy chế thi tuyển với mong muốn một ngày trở thành sinh viên của Học viện.

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống ảnh 1

Linh Chi từng ấp ủ trở thành sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống ảnh 2

Ngữ Văn là bộ môn yêu thích nên có lẽ mình dành thời gian nhiều hơn cho môn học này. Khoảng thời gian ôn thi đại học là chuỗi ngày mình nhớ nhất, nhớ những tập đề ôn thi, những trưa hè nóng nực cùng tiếng ve sầu kêu inh ỏi, những đêm ôn thi đến 3 - 4 giờ sáng. Nhớ hơn cả là lời động viên từ thầy cô giáo luôn tâm huyết với học trò của mình. Bao nhiêu ngày ôn thi là bấy nhiêu sự quan tâm lo lắng mà bố mẹ đã dành cho mình.

Ngày mình nhận kết quả trúng tuyển đại học trên tay, niềm hạnh phúc dường như trào dâng, đó là sự khởi đầu đánh dấu kết quả nhỏ mà bản thân đã cố gắng. Mọi thứ đều lạ lẫm, bỡ ngỡ với cô sinh viên tuổi 18 ấp ủ nhiều hoài bão ước mơ. Không còn sự bao bọc của bố mẹ, mình càng phải trưởng thành, tự lo liệu trong ăn uống và sinh hoạt.

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống ảnh 3

Cô gái luôn chủ động nắm bắt cơ hội trong mọi trường hợp.

Điều khiến mình choáng ngợp nhất là môi trường, cách thức học tập mới và thành tích học tập "siêu khủng” của các bạn cùng trang lứa. Thấy được sự thành công của mọi người xung quanh mình tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn.

Mình dần hình thành cho bản thân thói quen ghi chép lắng nghe, thường xuyên đặt câu hỏi vấn đề cùng bày tỏ suy nghĩ lập luận trong các giờ học trên lớp. Chủ động tạo thói quen đọc sách, đọc nhiều hơn sách chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực báo chí.

Thay vì đợi chờ, bản thân mình đã chủ động nắm bắt và tự tạo cơ hội cho bản thân được thử sức với những điều mới lạ để biết được năng lực của mình đến đâu, còn yếu kém ở điểm nào. Bởi bản thân chưa có những thành tích thật sự xuất sắc nên thay vào đó mình càng phải nỗ lực chăm chỉ.

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống ảnh 4

“Tự giác là một trong những yếu tố quan trọng đi đến thành công và thể hiện lòng tự trọng của bản thân”.

Một lời dạy của giảng viên là hành trang, kim chỉ nam giúp mình đi đúng hướng trong 3 năm học qua: “Tự giác là một trong những yếu tố quan trọng đi đến thành công và thể hiện lòng tự trọng của bản thân”. Và đó cũng chính là phương pháp học tập hiệu quả nhất dành cho sinh viên.

Khi lựa chọn theo học báo chí, mình đã được nghe rất nhiều câu hỏi của mọi người “Tại sao lại chọn nghề báo? Con gái học báo vất vả lắm!”. Nhưng với mình, việc gì con người ta say mê yêu thích thì sẽ làm với trọn tâm huyết và sức lực. Với mình “nghề báo” thích thôi là chưa đủ. Nhiều hơn chữ thích, đó là cần ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê sáng tạo và sự dấn thân trải nghiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu “Nhà báo là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Hãy thỏa sức với đam mê của mình

Mình luôn cảm thấy may mắn tự hào khi có được sự yêu thương, đùm bọc và ủng hộ của gia đình trong việc lựa chọn ngành học. Bởi yêu thích cái đẹp và mong muốn làm đẹp nên ngoài chuyên ngành báo mạng điện tử, mình có theo học khoa Chăm sóc sắc đẹp tại trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Học song song hai trường nên quỹ thời gian rất hạn hẹp.

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống ảnh 5

Linh Chi yêu thích ngành làm đẹp nên quyết định học song song 2 trường.

Đã có khoảng thời gian mình cảm thấy “Overload” bởi lịch học kín ngày, buổi tối đi học thêm tiếng Anh tại trung tâm, tham gia các buổi ngoại khóa và học lớp kỹ năng giao tiếp. Bởi vậy, chủ động lên kế hoạch học tập là điều tất yếu mình cần làm để cân bằng thời gian cũng như chất lượng học tập cả hai chuyên ngành. Mình luôn cảm thấy hào hứng khi được trải nghiệm môi trường học tập linh hoạt, được thử sức với những lĩnh vực khác nhau.

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống ảnh 6

Đôi khi chúng ta bị mất phương hướng bởi sự chi phối từ cảm xúc tiêu cực, chán nản, thất vọng. Vô hình trung, cảm xúc ấy sẽ là bức tường ranh giới cho sự quyết định tiếp tục cố gắng hay buông xuôi từ bỏ của mình. Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn mất ấy chỉ là tạm thời, thay vì việc than vãn “Tại sao là mình?, Tại sao không phải là người khác?", thì hãy tìm hướng giải quyết những vướng mắc đó, cho dù là trong công việc, học tập hay cuộc sống.

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống

Tuổi trẻ cần tham gia tích cực hơn trong công việc cộng đồng, dự án phát triển bản thân, quan trọng hơn cần thực hiện tốt sứ mệnh của Đoàn thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mình luôn mong được khám phá những nơi mình chưa có cơ hội đến, học hỏi nhiều điều mới mẻ. Mình thường xuyên tham gia các hoạt động sinh viên tại cơ sở phương phát động: “Hành trình sinh viên”, “Đông ấm cho em”, “Hành trang đến trường”,... tất cả các hoạt động đều giúp mình có thêm nhiều cảm xúc, bài học đáng quý

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống ảnh 7

Chuyến đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí tại Thái Bình.

Trong chuyến đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí vào tháng 10 vừa qua, khi đến với mái ấm nhân đạo Sơ Nụ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình mình không khỏi xúc động khi thấy được những hoàn cảnh vô cùng bất hạnh đáng thương. Nhận thức được điều đó mình càng trân quý hơn giá trị tình yêu thương trong cuộc sống, trân trọng tình cảm thiêng liêng của gia đình mà không phải ai cũng may mắn có được.

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống ảnh 8

Ở chuyến đi, Linh Chi cảm nhận nhiều hơn về tình yêu thương trong cuộc sống.

Những năm tháng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vun đắp cho mình nguồn năng lượng để bứt phá bản thân, có sự quyết đoán, tinh thần dám nghĩ - dám làm. Và hơn cả là tình yêu trọn vẹn mình đã dành cho ngành học với khát vọng trở thành nhà báo đủ yếu tố “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” như nhà báo Hữu Thọ đã viết.

Cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương từ cuộc sống ảnh 9

Mỗi cánh cửa khép lại sẽ là một cánh cửa mới mở ra, bởi vậy chúng ta hãy bản lĩnh và tiến về phía trước. Dù không phải con đường nào cũng trải thảm hoa cho ta đi, con đường dẫn tới thành công sẽ không có dấu chân của kẻ lười biếng. Bởi vậy, khi có được thái độ cầu tiến, ham học hỏi chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Hãy tận dụng kho thời gian của tuổi trẻ để thắp sáng ước mơ dự định thành hiện thực.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.