Cẩm nang!

Cẩm nang!
TP - Chú Ba bị bịnh phải nhập viện, cả ấp xôn xao lo lắng. Quân sư của ấp mà có mệnh hệ nào thì lấy ai giúp thảo dân thảo từ đơn xin học, đơn kiện tụng cho đến đơn li hôn?

Thời buổi nhập viện là lành ít dữ nhiều, hổng biết đâu mà lần…

Bỗng một ngày đẹp trời chú Ba xuất viện, tươi tắn, đỏ đắn, nhanh nhẹn. Dân ấp mừng hết biết!

Chủ tịch hội cá kèo, anh Hai là người xuất hiện vấn an đầu tiên:

- Đúng là ăn ở tích phúc! Dzui quá là dzui! Chú khỏe, anh mừng! Qua vụ này, anh chợt ngộ ra vấn đề là thông tin mạng trật lất, chỉ toàn hoang tin!

- Nghĩa là sao anh Hai?

- Ớ! Sao nữa! Họ ném đá đội ngũ lương y vừa kém y thuật lại xuống cấp y đức. Họ tổng xỉ vả, nói hoài nên tui cũng hoang mang. Nhưng qua chuyện của chú, tui thay đổi cách nhìn theo hướng tích cực, tiến bộ, văn minh...Từ mẫu là dzậy chớ!

- !!!???

- Này, chú lại khó ở à, sao hổng bình bàn chi ráo trọi? Tui muốn hỏi kinh nghiệm của chú phòng khi ốm đau bịnh tật. Chia sẻ giùm tui nghen! Cách chú chọn nhà thương, chọn luôn ê kíp điều trị thế nào mà sau thời gian ngắn toàn thân ra viện hồng hào làm dzậy?

- !!!???

- Chảnh dzậy! Hổng lẽ phải có tí phong bì nhuận khẩu chú mới mở miệng chia sẻ hử?

- Bí quyết đơn giản lắm anh Hai ơi! Khi tui nhập viện, nếu đau mắt trái, tui nói đau mắt phải, viêm cổ tay phải, tui biểu viêm tay trái, bong gân chân trái, tui khai chân phải, tức ngực phải tui biểu ngực trái…Giản dị dzậy thôi, là họ làm lẹ, và hết bịnh!

- Ù, òa! Đúng là cẩm nang sống còn! Thanh kiu chú nhiều nhiều nghen!

MỚI - NÓNG