Jinna Yang - một blogger du lịch nổi tiếng mới đây đã đăng tải video ghi lại quá trình vượt qua nỗi đau của mình sau khi cha của cô qua đời vì ung thư cách đây 3 năm lên trang web cá nhân của mình - Grease and Glamour
Jinna và cha của mình rất thân thiết. Cô chìm trong nỗi đau khi người cha qua đời vì bệnh ung thư cách đây 3 năm.
Gần như đêm nào cô cũng khóc. Cô thường uống rượu vào mỗi buổi chiều cuối tuần để tìm quên.
Nỗi đau tinh thần đã ảnh hưởng đến cơ thể Jinna, bằng chứng là tóc cô rụng rất nhiều.
Năm ngoái, cô đã rời bỏ căn hộ của mình ở New York (Mỹ), bay đến Iceland với hình nhân của cha mình làm từ bìa và bắt đầu hành trình chu du thế giới, từ Paris, London đến Ý, Croatia, Morocco…
Jinna chụp ảnh cùng hình nhân cha mình tại bảo tàng Louvre, Pháp...
... và tại tháp Eiffel (Pháp), Tháp nghiêng Pisa (Ý)
Trong video, Jinna còn tiết lộ rằng gần như ngày nào cô cũng đi cùng một đôi giày, giống như thói quen của cha mình khi còn sống.