Chen Shengkuan - một người đàn ông khuyết tật sống tại tỉnh Trạm Giang (Quảng Đông, Trung Quốc) mới đây đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông Trung Quốc bởi câu chuyện tìm con hết sức cảm động của mình. Chen Shengkuan có một cậu con trai 2 tuổi rưỡi tên là Chen Zhaoyuan. Do đã li hôn với vợ, đồng thời phải làm việc tại một nhà máy ở xa nhà nên Chen Shengkuan buộc phải gửi con trai cho ông bà nội trông nom. Mỗi tháng anh kiếm được khoảng 1000 – 2000 nhân dân tệ và gửi phần lớn số tiền đó về nhà cho con trai, chỉ giữ lại 300 nhân dân tệ để tiêu xài.
Vào buổi sáng ngày 2/1/2015, bố mẹ của Chen Shengkuan giật mình khi thấy đứa cháu trai của mình đột ngột biến mất. Ngay lập tức, hai ông bà đã huy động sự giúp đỡ của hàng xóm để tìm kiếm cậu bé Chen Zhaoyuan nhưng vô vọng.
Anh Chen Shengkuan ngay lập tức bỏ hết công việc lao về nhà để tìm con. Người vợ cũ của Chen Shengkuan khi biết tin con trai mất tích cũng đã trở về nhà tìm kiếm. Chen nghi ngờ rằng con trai mình đã bị bắt cóc bởi những kẻ buôn bán trẻ em. Gia đình anh đã báo cảnh sát nhưng vẫn không hề có manh mối gì.
Và cho dù chưa từng rời khỏi Quảng Đông trong suốt cuộc đời mình, Chen đã quyết định đi khắp nơi, đến cả tỉnh khác để tìm kiếm cậu con trai bé bỏng của mình. Do có khuyết tật ở chân nên Chen buộc phải dùng cả tay để di chuyển. Cuộc tìm kiếm của anh kéo dài đến giờ đã 6 tháng và vẫn chưa có kết quả.
Anh được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang bò ra từ nhà ga Quảng Châu, mang theo một chiếc túi màu nâu, một bức ảnh của con trai, một thông báo mất tích và một chai nước. Anh cho biết sẽ không dừng lại chừng nào chưa tìm được cậu con trai của mình.