Cấm bồ nâng ngực, Ronaldo lại nhờ dao kéo

Amy cho rằng CR7 sống chưa thật.
Amy cho rằng CR7 sống chưa thật.
Nhân chuyện thế giới đánh dấu mốc tròn 100 năm ra đời khoa phẫu thuật thẩm mỹ, bồ cũ Amy Broadbent của Cristiano Ronaldo tiết lộ chuyện anh từng cấm cô nâng cấp đôi gò bồng đảo của mình. Amy đánh giá CR7 chỉ là ngụy quân tử trong chuyện này, khi anh vẫn âm thầm cậy nhờ dao kéo.

Cấm bồ đại tu núi đôi

Phẫu thuật thẩm mỹ “vô tình” được Sir Harold Gillies phát minh ra vào năm 1915. Vị bác sỹ sinh ra tại New Zealand nhưng lập nghiệp ở London này được coi như cha đẻ của phẫu thuật thẩm mỹ, sau khi ông lấy da trên các bộ phận lành lặn của cơ thể để ghép lên vùng mặt bị chấn thương của một thủy thủ. Đã 100 năm trôi qua từ mốc lịch sử ấy, phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã phát triển chóng mặt. Nhân mốc 100 năm này, cô bồ cũ Amy Broadbent của Cristiano Ronaldo lên tờ The Sun chia sẻ kỷ niệm của cô với CR7 liên quan tới phẫu thuật thẩm mỹ.

“Một lần hẹn hò, tôi bảo với Cristiano rằng tôi định nâng ngực”, Amy kể, “Anh ấy giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi vậy. Anh ấy bảo: “Em điên à? Em đừng có mà làm cái điều dại dột thế! Con gái đẹp nhất ở vẻ tự nhiên”. Không chỉ khuyên suông, Cristiano còn dọa sẽ nghỉ chơi nếu như tôi vẫn cố nâng cấp đôi gò bồng đảo của mình”.

Cấm bồ nâng ngực, Ronaldo lại nhờ dao kéo ảnh 1 Chị em Amy (phải) và Sally đều nâng ngực.

Thấy CR7 phản đối, Amy phân bua rằng cô định làm núi đôi của mình cao thêm, đầy thêm cũng một phần là để anh đẹp mặt hơn với thiên hạ. Với lại, là con gái thì cô không muốn thua chị, kém em các số đo đường cong. Nhưng CR7 vẫn khăng khăng cấm Amy động tới dao kéo. 

Biết không thể xoay chuyển nổi lập trường của CR7, Amy liền lái câu chuyện sang chủ đề… cắt tỉa móng tay. Sau buổi hẹn hôm ấy, người mẫu tóc vàng này vẫn âm thầm “bồi đắp núi đôi”.

Vòng một của Amy khủng hơn hẳn. Nhưng cuộc tình của cô và CR7 lại tan vỡ luôn. Hồi ấy CR7 còn đang khoác áo M.U.

Cấm bồ nâng ngực, Ronaldo lại nhờ dao kéo ảnh 2

Tình nhân Andressa Urach của CR7 lạm dụng dao kéo quá đà.

Tút tát “hàng tiền đạo”

Nhớ lại chuyện tình dang dở với CR7, Amy cho biết thoạt đầu cô cứ tưởng siêu sao người Bồ Đào Nha dị ứng với phẫu thuật thẩm mỹ thật. Nhưng dần dà theo thời gian, Amy nhận ra rằng CR7 chỉ là ngụy quân tử trong chuyện này.

Chân dài chuyên làm mẫu ảnh nóng cùng người em song sinh Sally của mình đánh giá: “Cristiano Ronaldo cứ bảo anh ghét dao kéo, cứ bảo anh chỉ thích vẻ đẹp tự nhiên của người con gái. Toàn là nói láo hết. Nói đâu xa, cứ lấy trường hợp anh ấy từng lăng nhăng với Miss Bumbum, Andressa Urach sau lưng siêu mẫu Irina Shayk thì rõ. Sao ghét dao kéo mà lại “đá cặp” với cô ả toàn “hàng fake” như thế? Andressa bơm ngực, bơm mông, bơm đùi tới mức sau đó bị tai biến, phải cấp cứu kia mà”.

Cấm bồ nâng ngực, Ronaldo lại nhờ dao kéo ảnh 3 Nụ cười CR7 xưa và nay.

Amy còn chỉ thêm ra một điểm chứng tỏ CR7 là ngụy quân tử: anh nói anh ghét dao kéo nhưng bản thân anh lại âm thầm nhờ dao kéo để tút tát nhan sắc của mình. Hồi mới nổi ở Sporting Lisbon và mới khoác áo M.U, nụ cười của CR7 không được đẹp lắm bởi hàm răng mọc không đều của mình. Thế mà bây giờ mọi chuyện khác hoàn toàn. Răng CR7 đều tăm tắp. Nự cười của anh trở nên hoàn hảo hơn hẳn so với thời “trẻ trâu”. Cái này không nhờ các phòng răng thẩm mỹ tút tát lại “hàng tiền đạo” thì nhờ cái gì?

Trước những tiết lộ và công kích từ Amy Broadbent, CR7 tạm thời chưa đưa ra bình luận nào.

Những con số thú vị về “dao kéo” năm 2014

- Mỹ dẫn đầu thế giới với 4.064.571 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Brazil xếp thứ 2 với 2.058.505 ca. Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản (1.260.351 ca), Hàn Quốc (980.313), Mexico (706.072) và Đức (533.622).

- 1,35 triệu ca phẫu thuật tại Mỹ liên quan tới ngực.

- 50.000 ca tại Brazil là nâng cấp “bàn tọa”.

- 50.000 ca tại Mexico nhằm chỉnh mũi.

- 2.786 ca tại Đức nhằm… tăng kích cỡ cho “cậu nhỏ”. 

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG