Cãi nhau xong phá hỏng túi hàng hiệu của người yêu, anh chàng Hàn Quốc chịu hậu quả nặng nề

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một anh chàng Hàn Quốc sau khi cãi nhau với người yêu thì rất tức giận nhưng không biết giải tỏa bằng cách nào, liền có hành động khó tưởng tượng để phá hỏng chiếc túi hàng hiệu của cô ấy. Nào ngờ cô người yêu cũng chẳng vừa, kiện luôn anh ta ra tòa.

Đúng là việc nam giới cứ cố đôi co với bạn gái, dù vì lý do gì, cũng thường không đem lại kết quả tốt đẹp.

Anh chàng người Hàn Quốc này đã vừa bị Tòa án yêu cầu bồi thường cho người yêu (giờ là người yêu cũ) vì tội phá hỏng túi hàng hiệu của cô ấy.

Sự việc xảy ra vào tháng 10/2021, khi một chàng trai ở Seoul (Hàn Quốc) cãi nhau với người yêu ở nhà cô ấy tại Gangnam. Lý do tranh cãi là vì cô gái tiêu nhiều tiền, thậm chí còn vay nợ để chi tiêu. Tức giận vì cho rằng người yêu đã sai rồi còn ngang ngược, anh này lao vào phòng riêng của người yêu, lấy một chiếc túi Louis Vuitton của cô ấy và… “đi nhẹ” vào đó.

Cãi nhau xong phá hỏng túi hàng hiệu của người yêu, anh chàng Hàn Quốc chịu hậu quả nặng nề ảnh 1

Anh chàng người Hàn cãi nhau với người yêu xong liền "đi nhẹ" vào túi hàng hiệu của cô ấy. Ảnh minh họa: Depositphotos.

Tất nhiên, cô người yêu không thích thú gì chuyện này nên cô đã gửi đơn khiếu nại tới cảnh sát.

Theo các trang tin Hàn Quốc, ban đầu anh chàng nói trên phủ nhận cáo buộc của người yêu, nói với các nhà chức trách rằng anh ta chỉ giả vờ đi vệ sinh vào túi cho người yêu sợ chứ đâu có làm thật. Nhưng các nhà điều tra ở Hàn Quốc chẳng dễ tin người như thế, mà họ nhờ hẳn các chuyên gia ở Học viện Khoa học Pháp y Quốc gia phân tích mẫu chất lỏng trong chiếc túi LV.

Kết quả đã rõ: Dù anh chàng kia cố che giấu tội lỗi bằng cách đổ thêm dung dịch khử mùi vào túi, nhưng mẫu vẫn cho thấy đó là chất thải dạng lỏng, khớp với mẫu DNA của anh ta. Với chừng đó bằng chứng, anh này không có lựa chọn nào khác ngoài nhận tội.

Cãi nhau xong phá hỏng túi hàng hiệu của người yêu, anh chàng Hàn Quốc chịu hậu quả nặng nề ảnh 2

Cảnh sát Hàn đã làm việc rất tích cực khi phân tích kỹ mẫu chất lỏng trong chiếc túi. Ảnh minh họa: WTE.

Cô người yêu lúc này đã tiến thêm một bước bằng cách kiện anh ta ra tòa. Quan tòa Park Hye-rim ở Tòa án Quận Trung tâm Seoul vừa buộc anh này bồi thường cho người yêu (lúc này đã là ex) 1,5 triệu won (27 triệu đồng) vì tội phá hoại tài sản của người khác. Đấy là vì anh ta phạm tội lần đầu, chứ nếu không thì hình phạt còn nặng hơn.

Dù sao, netizen Hàn cũng băn khoăn không hiểu tại sao anh chàng nói trên lại nghĩ rằng việc “đi nhẹ” vào túi hàng hiệu của người yêu sẽ khiến cô ấy sợ mà không tiêu hoang nữa.

Cãi nhau xong phá hỏng túi hàng hiệu của người yêu, anh chàng Hàn Quốc chịu hậu quả nặng nề ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin
HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.