Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ma Thu Hòa (sinh năm 2001) là sinh viên lớp BS YHDPK13 Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Hòa sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Cô bạn may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống về ngành Y, nên ngay từ khi còn nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ sau này lớn lên mình nhất định sẽ trở thành Bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người. Suốt 12 năm học Thu Hòa liên tiếp là học sinh giỏi và đạt được nhiều giải thưởng cấp trường, cấp tỉnh.

Ngay từ khi bắt đầu học cấp 2 mình nhận thấy rằng bản thân hợp với những môn xã hội, vì điểm tổng kết môn tự nhiên mình luôn thấp hơn, mình nhớ có những bài kiểm tra hoá cao nhất mình cũng chỉ được 4, 5 điểm. Lúc ấy mình cũng có chút nản, vì để thi đỗ vào trường Y thì mình cần nổi trội các môn tự nhiên hơn. Cả 4 năm cấp 2, mình tham gia và đạt giải khuyến khích cấp tỉnh về những môn xã hội. Lúc ấy mình nghĩ rằng chắc là bản thân không có duyên với ngành Y rồi, mình từng nghĩ phải từ bỏ ước mơ trở thành Bác sĩ.

Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng ảnh 1

Ma Thu Hòa (sinh năm 2001) là sinh viên lớp BS YHDPK13 Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng ảnh 2

Thu Hòa là Phó bí thư Liên chi đoàn khoa Y tế công cộng.

Rồi mình bắt đầu thi vào trường cấp 3, mình thi đỗ vào lớp chọn Văn, suốt 2 năm lớp 10, 11 mình cũng chỉ học nổi trội các môn xã hội. Đến đầu năm lớp 12, khát khao trở thành Bác sĩ lại quay trở lại với mình, mình cũng tâm sự với bố mẹ, bố nói rằng: “Cái gì cũng phải thử thì mới biết, con cứ cố gắng hết sức đi, bước ra khỏi vùng an toàn của con, dám ước mơ dám thực hiện. Cái gì cũng có thể làm được nếu chúng ta có niềm tin và sự cố gắng”. Và tất nhiên cả họ hàng nhà mình cũng rất mong mình được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, được thực hiện ước mơ ấp ủ từ nhỏ, dưới sự động viên của mọi người trong gia đình cũng như cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của mình, mình quyết định theo đuổi ước mơ và bắt đầu dành thời gian cho các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh. Mình tự học và theo học tại các lớp học thêm, có những hôm mình đi học từ sáng đến 22h tối mới về đến nhà. Dưới sự hỗ trợ và giúp đỡ tận tình của thầy cô sau một thời gian ôn luyện, điểm các môn tự nhiên của mình đã được cải thiện rõ rệt, đã có con số 8, 9 trong bảng điểm tổng kết. Và đến khi đăng ký nguyện vọng mình chỉ để duy nhất một nguyện vọng khối B là Y. Và rồi cuối cùng mình đã đỗ vào Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, nhưng rất tiếc là không đỗ được ngành mình mong muốn, và khi sửa nguyện vọng mình chọn ngành Bác sĩ Y học dự phòng.

Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng ảnh 3
Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng ảnh 4

Khi nhận giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Y Dược, mình vừa vui vừa lo lắng, vui vì mình đã đạt được bước đầu tiên ước mơ của mình, phần lo lắng vì đây là lần đầu tiên xa nhà, chân ướt chân ráo đến một thành phố xa lạ để học tập, hơn nữa mình cũng không có bạn nào học ở Thái Nguyên cả, mình mất một khoảng thời gian dài để thích nghi với việc tập sống tự lập, sống một mình. Thời gian đầu mình chưa thích nghi được với môi trường mới này nên gặp rất nhiều khó khăn và cảm thấy khá tẻ nhạt, thế rồi mình nộp đơn xin tham gia các CLB , tham gia vào các hoạt động ở trường, tham gia giữ các chức vụ trong lớp, mình dần hoà nhập được với không khí ở đây.

Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng ảnh 5

Cô nhận được rất nhiều bằng khen giấy khen trong hoạt động phong trào sinh viên của Đoàn trường, Hội sinh viên trường, và liên tiếp đạt được các thành tích, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận và các danh hiệu cá nhân khác...

Để hỏi mình rằng học Y có vất vả không thì thực sự là có, so với các bạn học trường khác, thì học Y hầu như chỉ dành thời gian ở giảng đường, ở viện. Thời gian đầu mình rất khó khăn trong việc làm quen với môi trường và cách học ở môi trường Đại học. Nhưng nhờ sự giúp đỡ chỉ bảo của thầy cô và các anh chị đi trước, mình đã may mắn nhận được học bổng khuyến khích học tập trong liên tiếp 3 kỳ, bên cạnh đó mình cũng nhận được rất nhiều bằng khen giấy khen trong hoạt động phong trào sinh viên của Đoàn trường, Hội sinh viên trường, và liên tiếp đạt được các thành tích, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận và các danh hiệu cá nhân khác...

Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng ảnh 6

Thu Hòa tham gia vào công tác tình nguyện tại địa phương, đợt gần nhất cô tham gia tình nguyện chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia tình nguyện vùng sâu vùng xa.

Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng ảnh 7

Ngoài ra mình cũng tham gia vào công tác tình nguyện tại địa phương, đợt gần nhất là mình tham gia tình nguyện chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia tình nguyện vùng sâu vùng xa. Khi tham gia tình nguyện mình cảm thấy rất vui vì đã giúp được một phần nhỏ nào đó sức lực của mình giúp đẩy lùi dịch bệnh, cũng như hỗ trợ và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tham gia các hoạt động ngoại khoá, tình nguyện cũng giúp bản thân mình trau dồi kiến thức, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết giúp ích cho công việc sau này của một Bác sĩ Y học dự phòng.

Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng ảnh 8

Mới đây Thu Hòa đã được vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng khi là sinh viên Y4.

Thật may mắn với những sự cố gắng học tập không ngừng nghỉ, tham gia các hoạt động ngoại khoá, bằng những nỗ lực của bản thân, mới đây mình đã được vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng khi là sinh viên Y4, đây cũng là mong ước của mình khi bắt đầu học đại học. Mong muốn được kết nạp khi còn là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Đây cũng là món quà và là động lực để mình tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện để trở thành một Bác sĩ có đủ tâm và tài chữa bệnh cứu người.

Cái gì cũng có thể làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng ảnh 9

Thành tích trong học tập của Thu Hòa:

  • Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên;
  • Phó bí thư Liên chi đoàn khoa Y tế công cộng;
  • Chi hội trưởng chi hội BS YHDPK13;
  • Phó bí thư chi đoàn BS YHDPK13.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.