Cái bóng mờ!

Cái bóng mờ!
TP - So với trận giành chức vô địch Siêu Cúp quốc gia giải báo Tiền phong - IZZI Cup hồi đầu mùa bóng, Bình Dương chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình.

Cũng vẫn những con người ấy, vẫn những ngoại binh đắt giá đến từ Brazil, những tuyển thủ quốc gia và vẫn HLV xuất sắc nhất mùa 2007 Lê Thụy Hải nhưng giờ đây Bình Dương đã lập kỷ lục ngược, chưa biết thắng trên sân nhà khi hòa 2 và thua 3.

Đau ở chỗ, dường như Bình Dương không thể phanh lại đà tụt dốc khi ở trận đấu chiều qua trước một ĐTLA mất nhiều khá nhiều cầu thủ chủ chốt, ĐKVĐ Bình Dương vẫn thua đến ba bàn không gỡ - trận thua đậm nhất từ trước đến nay trên sân nhà.

Họp báo sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải khá gay gắt với các phóng viên khi “đào sâu” thất bại của Bình Dương. Ông Hải cho rằng các ngoại binh của Bình Dương đang đi xuống nhưng đội của ông đã chơi hết mình. Ông Hải cho rằng thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp và ông tin là đội của ông sẽ lại khởi sắc trong ngày mai.

Có một điều ông Hải không đề cập đến là ngoài các ngoại binh không ở phong độ cao, các cầu thủ nội chơi khá tệ trong trận này. Những vị trí như đội trưởng Trường Giang, Anh Đức, Vũ Phong, Quang Thanh, Hoàng Vương… không những không hoàn thành nhiệm vụ tấn công mà phòng thủ cũng quá tệ. Suốt trận, Bình Dương chỉ có chuyền bóng và chuyền bóng, không thể dứt điểm.

Thua đến 0 -3 và thua trận thứ ba ngay trên sân nhà mà mùa trước là nơi bất khả chiến bại đối với nhà ĐKVĐ, có thể xem đó là những tín hiệu chứa nhiều sóng gió của đội bóng vùng Đông Nam Bộ. Khán giả Bình Dương xem xong trận đấu đều thất vọng và đều buông lời bình luận ngắn gọn: “Đá vậy, thua là phải!”.

MỚI - NÓNG