TPO - Làng Vũ Đại xưa (nay là thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam) từ lâu nổi tiếng với món ăn dân dã truyền thống cá kho. Gần Tết Nguyên đán, nhà nhà trong làng lại tất bật kho thâu đêm, phục vụ thực khách trong cả nước.
TPO - Anh Lê Khánh Hòa (29 tuổi), trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã bán con cá trắm đen nặng hơn 40 kg cho một đại gia ở TPHCM với giá 50 triệu đồng. Số tiền này sẽ được anh dùng làm từ thiện.
TPO - Sau khi nuốt mật cá trắm cùng rượu, ông N đau bụng, nôn nhiều và đi ngoài liên tục. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng suy tạng nặng nề do ngộ độc: men gan tăng rất cao (gấp từ 150 đến > 200 lần giá trị bình thường).
Sau khi nghe tin ngư dân tại hồ Thác Bà dùng lưới đánh bắt được con cá trắm đen "khủng" nặng tới 42 kg, chủ một nhà hàng ở Hà Nội đã liên hệ tìm mua con cá trắm về phục vụ thực khách.
TPO – Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải chở 700kg cá trắm đông lạnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tuy nhiên, bên ngoài các thùng xốp đựng cá đều ghi chữ Trung Quốc.