Ca sĩ Khánh Linh: 'Đang sống những ngày lãng mạn nhất'

Vợ chồng ca sĩ Khánh Linh.
Vợ chồng ca sĩ Khánh Linh.
Từng là một người nổi loạn, bướng bỉnh và đầy tự do, Khánh Linh “Giấc mơ trưa” được ví là một họa mi với giọng hát cao vút đã có nhiều thay đổi sau cuộc hôn nhân lần thứ hai với doanh nhân Trần Tùng. Những đổi thay của chị lại được nhân lên khi chị vừa sinh thêm một bé gái bụ bẫm, đáng yêu và như chị chia sẻ là “yêu con đến tan chảy”.

Ổn định với cuộc sống gia đình hạnh phúc và đủ đầy, với Khánh Linh, ngày tết là sum vầy để ôn lại một năm cũ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tất nhiên sẽ là có cả bồi hồi xúc động cùng với phấn khởi đón xuân sang. Với Linh, Tết là dịp để lắng lại, để nhớ lại những cảm giác xúc động nhất. Khác với trẻ nhỏ sẽ luôn vui tươi và háo hức, người lớn sẽ chăm chút trang trí với cây đào thắm và bánh chưng xanh. Trong trái tim họ sẽ cần lắm những phút giây đoàn tụ.

Khánh Linh vẫn bảo rằng, cho đến giờ này, chị may mắn vì được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng (Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam), mẹ là ca sĩ, NSƯT Vũ Dậu (Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương), anh trai là nhạc sĩ Ngọc Châu. Bởi có truyền thống gia đình, nên năm lên bốn tuổi, chị đã học đàn và được tuyển thẳng vào hệ sơ cấp khoa Piano, Nhạc viện Hà Nội. Nhưng sau đó chị chuyển sang khoa Thanh nhạc và được sự chỉ bảo, hướng dẫn của Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ.

Khánh Linh rất mê nhạc nhẹ mặc dù theo học khoa Opera. Chị được biết tới sớm với ca khúc Cô Tấm ngày nay của anh trai Ngọc Châu (nhạc phim Chuyện nhà Mộc). Năm 2003, chị tham dự cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai 2003 và giành được giải 3. 

Năm 2004, chị cho ra album đầu tay Họa mi hót trong mưa với những sáng tác của Dương Thụ, Ngọc Châu như: Cô tấm ngày nay, Tháng tư về, Họa mi hót trong mưa... Chị cũng đã tham gia liên hoan các ca khúc pop-rock quốc tế năm 2004 tại Mông Cổ và giành được giải 3 (với ca khúc Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương)...

Khánh Linh “họa mi” giờ đã là mẹ của hai con, cô con gái thứ hai vừa đầy năm của chị đã là niềm cảm hứng bất tận trong sáng tạo nghệ thuật. Sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu khi đã có một con trai, Khánh Linh đã tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng thứ 2 - doanh nhân Trần Tùng. Tổ ấm của cặp đôi ngày càng tròn đầy hạnh phúc hơn khi kết quả tình yêu là bé gái của hai vợ chồng ra đời. 

Trên trang cá nhân, Khánh Linh thường xuyên nói về con trong một tình yêu thương vô bờ bến: “Con gái nhỏ vô cùng ngoan, tối nay mẹ không bận, mẹ đưa con về nhà ông bà ngoại rồi ông bà nội, trở về nhà hai mẹ con tíu tít, lúc sau mắt díp tịt lại, mẹ xoa lưng một chút là ngủ, yêu nàng ấy vì nàng là cô bé hóm hỉnh đáng yêu”. “Bọn tớ ở nhà với nhau là ôm ấp, cười đùa và đắm đuối dành cho nhau những lời thì thầm ngọt ngào: Love you!”. Rồi lại rước nhau đi chơi, cùng ăn và cùng ngủ... đến hết ngày. Đời chỉ cần có thế cho mướt mát tâm hồn để lại nồng nàn giấc mơ tuyệt đẹp mỗi đêm về, thời gian là minh chứng cho sự tồn tại của tình yêu này. Không có lý gì mà lại không hát lên khe khẽ những lời tỏ bày của trái tim”.

Ca sĩ Khánh Linh: 'Đang sống những ngày lãng mạn nhất' ảnh 1

Ai cũng có một thời tuổi trẻ đầy ngông cuồng với những câu chuyện tình yêu, cuộc sống khi mới vào đời. Khánh Linh không phải là một ngoại lệ. Chị bướng bỉnh, nổi loạn và cũng đầy thị phi khi có những đổ vỡ trong hôn nhân, rồi đầy “ồn ào” với tình yêu cùng một nhiếp ảnh gia nổi tiếng… Ngoảnh lại nhìn quãng thời gian đã qua, Khánh Linh bảo, chị sống đúng và sống thật. 

Cuộc sống thực tế không phải là ảo mộng vì vậy chị không quá mơ màng để lãng mạn chạy theo những điều không đáng. Mỗi thời điểm đều cho chị nhiều chất liệu để tâm hồn chị được tiếp tục sàng lọc cho mình những chi tiết đáng có nhất trong trang sách đời mình. Cuộc sống của phụ nữ làm nghệ thuật đa màu sắc nhưng chị thích mình là tranh sơn mài chứ không thích là tranh lập thể. Có lẽ mỗi người khi đã đi qua những đổi thay của cuộc sống, đều nhận ra và tìm thấy cho mình một con đường. 

Khánh Linh cũng đã trải qua những đổ vỡ, những bấp bênh của số phận. Nhưng chị chỉ mới ngoài 30 tuổi và cuộc sống của chị vẫn đang ở giai đoạn gần giữa, mưu cầu sự ổn định, yên ấm để còn thăng hoa sự nghiệp. Linh bảo: “Chẳng ai thích đời như chiếc thuyền gặp sóng lớn. Nếu có gặp, cần bản lĩnh để chèo lái nó vượt qua cơn thịnh nộ đóá”.

Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi của Khánh Linh trong thời gian gần đây, khi chị thực sự tìm được người bạn đời và có một gia đình hạnh phúc. Linh chăm chỉ làm việc như một chú ong cần mẫn đang chăm chút hàng ngày cho sự nghiệp và tổ ấm của mình. Tôi vẫn nhớ, ngày xưa có những lời đồn Linh là một ca sĩ khá “chảnh”, nhưng gần đây, Linh hát theo lời mời của cả những chương trình nhỏ, thậm chí các phòng trà, bởi vì đó là lao động nghệ thuật và cống hiến. Khán giả ở đâu cũng cần cho đời sống cũng như nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. 

Nói về sự đổi thay này, Linh khẳng định: “Tất cả chỉ là do mọi người nghĩ thôi chứ tôi có chảnh đâu. Tôi là người rất rụt rè, có lẽ nào điều đó gây hiểu lầm chăng? Bây giờ tôi cũng đỡ rụt rè rồi, và vì thế tôi hay cười tươi hơn khi gặp đồng nghiệp và khán giả hâm mộ. Cuộc sống nhẹ nhàng và tuyệt diệu hơn khi ta cởi mở hơn”.

Sau tất cả những ồn ào của ánh đèn sân khấu và những va vấp đời thường của một người phụ nữ, Khánh Linh trở về với gia đình và tìm thấy niềm vui bên các con: “Tôi là người mẹ tốt trong gia đình, tôi có một vài nguyên tắc với các con, và con tôi thích tâm sự với tôi, như vậy tôi là bạn của con. Tôi cũng không khác mấy cách thức chăm sóc con cái của cha mẹ tôi. Việc ấy đương nhiên phải chu toàn. Tôi đang hạnh phúc với chồng và một tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Tôi chắc rằng những năm về sau nữa chúng tôi sẽ luôn yêu thương và tôn trọng nhau, yêu thương đến khi nào còn sống bên nhau. 

Cái chữ “sống” nó rộng lắm nhé. Bạn đời là lẽ dễ hiểu, bạn sống cùng mới là điều lãng mạn của hôn nhân. Có lẽ bởi sự lãng mạn mà mình cảm nhận được trong tâm hồn mình, nên tôi có những nỗi nhớ da diết mỗi khi phải đi diễn xa nhà, nhớ con, nhớ tình yêu của mình. Con gái đang nhỏ, con trai đang lớn dần; đồng nghĩa mình phải tranh thủ được nó cho ôm ấp, chứ vài năm nữa cậu ấy lớn là mẹ không được ôm nữa rồi”.

Nhiều người vẫn hay hoài nghi về mối kết nối gia đình, tình yêu của những người trong giới giải trí, thì Khánh Linh cho người ta cảm giác chị không thuộc về thế giới ấy với những tai tiếng, ham hố, thậm chí là bất chấp tất cả. Chị là một người yêu gia đình, yêu căn nhà và tổ ấm của mình, bởi vậy mà chị coi trọng những ngày Tết bên gia đình thân yêu. 

Linh bảo: Thời gian trong mỗi ngày trôi đi, công việc cuốn theo dòng chảy. Chỉ có khoảnh khắc, những phút giây êm ái nhất là trở về nhà! Ai đi xa, ai về gần, ai bận rộn với bao lo toan cuộc sống cũng thèm giây phút bên gia đình, bên chiếc gối êm và hơi ấm của nơi yêu dấu. Năm nay tôi làm được rất nhiều việc, chăm sóc bé nhỏ đã được 1 tuổi chu đáo, bên cạnh đó công việc biểu diễn kín lịch. Ngoài ra có thêm những bài hát mới. Tham gia các show diễn lớn nhỏ, làm giám khảo cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh. Quan trọng là tôi chu toàn được công việc và gia đình. Tôi thường không biểu diễn vào Tết âm, Tết với tôi là được nghỉ vào 27 tết. Sau đó tôi mới có thể đi sắm tết. Tôi cũng như mọi người đi chợ hoa, sắm măng miến, giò chả, gà bò và bánh chưng xanh. 

Tết với tôi là sum vầy. Đối với tôi, thời khắc giao thừa luôn có những cảm giác rất riêng, nó run rẩy, rưng rưng, hồi hộp và háo hức. Như trẻ nhỏ, tôi hân hoan chờ đón năm mới, tôi ao ước được thấy một mùa xuân ấm áp và dành cho người thân những lời chúc yêu thương nhất. Chờ mong giây phút đi lễ đầu năm để vãn cảnh chùa và cầu bình an cho năm mới. Tôi cũng có nhiều nỗi niềm, nhiều suy nghĩ về gia đình, về cha mẹ, đặc biệt, khi đã là một người mẹ, tôi thấy đồng cảm và yêu thương mẹ của mình nhiều hơn.

Với tôi, mẹ là người bạn thân nhất và bậc lão thành trong sự nghiệp. Mẹ luôn cho tôi nguồn động viên lớn và luôn dang rộng cánh tay khi tôi yếu đuối nhất. Tôi cũng không thể trưởng thành nếu không có gia đình. Tôi có một nền tảng vững chắc để cuộc sống này không lo lắng và điều này khiến tôi tự tin vào chính mình. Càng đi nhiều, càng có những va vấp trong cuộc sống, chúng ta mới càng cảm nhận được rằng, vòng tay mẹ sẽ nâng đỡ và chở che cho chúng ta vượt qua những bất trắc trong cuộc đời này.

Khánh Linh là một ca sĩ đầy bản lĩnh, trời đã ban cho chị một giọng hát ngọt ngào, cao vút, nhưng lại cho chị một tâm hồn nhạy cảm và mạnh mẽ. Bởi vậy, sau tất cả những thăng trầm đã qua, Khánh Linh trở lại hồn nhiên và vui vẻ như chính bản tính “họa mi” của chị để bắt đầu một đời sống mới, chặng hành trình mới của sự nghiệp. 

Linh bảo, năm 2016 sẽ là một năm bùng nổ và chạy đua của Linh, chị có những nhạc sĩ, những người anh, người chú trong nghề đang hứa hẹn và giúp đỡ Linh làm nên một chặng đường mới khi lòng đam mê của chị vẫn đang rực cháy. Chị sẽ xuất hiện trở lại với những album, những ca khúc mới, với hình ảnh một Khánh Linh xinh đẹp, rực rỡ và đầy mê đắm trong những ca khúc. Bởi bên cạnh chị đã có một gia đình, một tình yêu và một sự vững tin vào cuộc sống.

Theo Theo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng
MỚI - NÓNG