Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết

Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết
(TPO) Chiến thắng 2 - 1 trước U23 Malaysia tối 2/12 đã đưa U23 Việt Nam vào chung kết, làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Ghi nhanh của phóng viên TPO cảnh ăn mừng chiến thắng khắp mọi miền.
Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 1
Hàng nghìn người dân Thủ đô đổ ra đường mừng chiến thắng. Ảnh: Xuân Cường

Tiếng còi báo hiệu trận đấu U23 Việt Nam - U23 Malaysia kết thúc cũng là lúc đường phố Hà Nội bỗng sôi động khác thường. Hàng nghìn người với những lá cờ đỏ sao vàng, trống, kèn, mặt nạ trên tay đã tràn ra đường ăn mừng chiến thắng.

Trong dòng người cuồn cuộn như bất tận đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô, chúng tôi nhận thấy nhiều em bé với lá cờ đỏ sao vàng bé xíu trên tay cũng được ra đường cùng bố mẹ.

Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 2
Việt Nam vô địch!

Tại hồ Hoàn Kiếm, không khí rất sôi động. Những tiếng còi xe inh ỏi, những tiếng trống, tiếng hô “Việt Nam vô địch”... của đám đông vang lên khắp nơi. Đám đông đổ về đây mỗi lúc một đông, gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng.

Không chỉ leo lên thùng ôtô, vẫy cờ, hò hét cổ vũ, nhiều người còn đứng hai bên vỉa hè vẫy tay nhiệt tình hưởng ứng. Họ dùng chai lọ nhựa, thùng tôn... để tạo ra những âm thanh tán thưởng dòng người đang tràn ngập dưới đường.

Tại một cửa hàng điện tử trên phố Bà Triệu, chủ cửa hàng hưởng ứng đám đông bằng cách mở to bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Không ai bảo ai, mọi người qua đây đều cùng nhau hát vang làm cho không khí rất sôi động.

Ở SVĐ quốc gia Mỹ Đình, rất đông các bạn trẻ cũng tập trung chào mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Nhiều thanh niên quá khích đã cho xe chạy với tốc độ nhanh, bốc đầu, rú ga inh ỏi... Sau mỗi màn “biểu diễn”, đám đông hai đứng dạt hai bên lại... vỗ tay hưởng ứng.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Côi, trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động TP Hà Nội, để chống đua xe, đơn vị đã ra quân 100 lực lượng. “Chúng tôi đã cử 8 ôtô, hơn 500 chiến sĩ làm nhiệm vụ trong tối nay”, ông Côi cho biết.

Cùng với những đám đông đổ ra đường cổ vũ, nhiều bạn trẻ nhanh nhạy đã bung ra hoạt động “dịch vụ di động”. Họ bán cờ (25.000đồng/lá), nón vẽ hình cờ đỏ sao vàng (15.000đồng/chiếc), vẽ mặt...

Tại các ký túc xá ở Hà Nội, hàng nghìn sinh viên cũng tụ tập mừng chiến thắng. Từ chiều tối, rất đông các bạn sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân... đã tụ tập ở nhà văn hóa cùng theo dõi U23 Việt Nam thi đấu.

Khi trận đấu kết thúc, tất cả đều òa lên trong niềm vui sướng khôn tả.

Chùm ảnh ăn mừng chiến thắng của người dân Thủ đô

Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 3 Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 4
Leo lên yên xe máy để bắt nhịp Chú trâu vàng này leo cả lên nóc ô tô để chúc mừng U23 Việt Nam chiến thắng
Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 5 Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 6
Bố mẹ mải cổ vũ quá, con ngủ lúc nào không biết... Loa loa loa, Việt Nam chiến thắng!

Đà Nẵng: Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã ùa xuống đường sau trận thắng kịch tính của U23 VN trước Malaysia. Tắc nghẽn nhiều đoạn đường, đầu tiên phải kể  đến tuyến Lê Duẩn – Bạch Đằng, rồi Trần Phú, đường 2-9...

Dòng người dừng lại bên bò sông Hàn, dài hàng mấy cây số, giương cao cờ , và ai nấy đều chít trên đầu hàng chữ “SEA Games – Việt Nam vô địch”.

Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 7
Người dân Đà Nẵng xuống đường mừng chiến thắng 2-1 của U23 VN trước Malaysia. Ảnh: Trần Tuấn
Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 8
Một gia đình đang dẫn đầu đoàn diễu hành ăn mừng chiến thắng trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Tuấn.

Những người bán băng rôn với dòng chữ ấy đắt hàng, bán mỏi tay. Một không khí thực sự hoành tráng. Tại thị trấn Trà My (Quảng Nam), hàng trăm người đến nhà cầu thủ Huỳnh Quốc Anh chia vui, chức mừng ...

Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 9
Băng rôn VN vô địch rất đắt hàng tại Đà Nẵng tối 2/12. Ảnh  Trần Tuấn

Nghệ An:  Việt Nam chiến thắng - Việt Nam chiến thắng… Tiếng hô lớn, kéo dài liên tục trên các trục đường ở thành phố Vinh đã làm cho thành phố Vinh ồn ào, nhộn nhịp hẳn lên.

Đã lâu lắm người dân xứ Nghệ nói chung và thành Vinh nói riêng mới có được niềm vui vì bóng đá như đêm nay. Vui vì chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, vì có những cầu thủ là người con của xứ Nghệ đã làm nên chiến thắng.

Cả nước xuống đường ăn mừng U23 VN vào chung kết ảnh 10
Tiền đạo Lê Công Vinh sau khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho U23 Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương - TTXVN

Trận đấu chiều tối 2/12 đã thu hút sự quan tâm của hầu hết người dân Nghệ An. Các gia đình, cho dù có con nhỏ và người già vẫn quyết định ăn tối muộn hơn để xem trọn vẹn trận đấu.

Anh Toàn, công tác ở Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An lại điện thoại đến cho biết, đám bạn của anh quyết định gọi điện thoại đến nhà riêng Văn Quyến ở xóm 3, xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên để chia vui với gia đình Quyến.

TP Hồ Chí Minh: “Thế này mới xứng đáng để ăn mừng chứ!” - Thanh Liêm, anh bạn mà chúng tôi gặp ở ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu đã bộc bạch chân thành như thế.

Cây xăng ngay góc đường đông nghẹt người. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi mới có dịp trò chuyện với Liêm, trong lúc chờ đổ xăng.

“Thắng với tỉ số ít hay nhiều không quan trọng, cái chính là đội mình thể hiện lối chơi bình tĩnh và phối hợp tốt hơn. Cái đáng khen là ông Riedl đã chuẩn bị cho các tuyển thủ mình một nền tảng thể lực khá tốt.

Bây giờ đâu còn nhìn thấy cảnh các cầu thủ Việt Nam mình bị vọp bẻ, chuột rút liên tục ở cuối trận như hồi trước đâu!”. Chưa kịp chào, Thanh Liêm và bạn gái đã cho xe vọt đi.

Nửa giờ sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia với chiến thắng nghiêng về U23 Việt Nam, các ngả đường trung tâm TP Hồ Chí Minh đều đông nghịt người.

Các cổ động viên, phần lớn là cổ động viên trẻ, học sinh - sinh viên đã xuống đường diễu hành mừng chiến thắng của đội nhà. Những nhóm bạn, những đôi bạn trẻ như Thanh Liêm mà chúng tôi đã gặp đều cầm trên tay lá cờ Tổ quốc hô vang “Việt Nam vô địch”.

Những đại lộ trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur... không còn một chỗ trống và những dòng xe - người di chuyển chầm chậm, hoặc nhích từng chút một.

Có đoạn, tất cả đều dừng lại hẳn bởi không thể tiến lên được. Nhưng không hề gì. Cười thật tươi, cờ Việt Nam tung bay phấp phới, trên tay, trên xe, hay lá cờ nhỏ xíu dán, vẽ trên mặt, hòa cùng những âm thanh sống động của tù và, trống, còi xe và cả... xoong la, nồi chảo (!), tất cả cùng hòa vang “Việt Nam vô địch'', “Tiến lên Việt Nam'', “Lấy Cúp vàng đi Quyến ơi, Vinh ơi!''...

Những con đường nhỏ như Võ Văn Tần, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực cũng tấp nập từng đoàn từng đoàn xe chen nhau diễu hành qua các con phố.

Riêng “đại bản doanh“ của giới cổ động viên trẻ, Nhà văn hóa Thanh niên thành phố, cả một khu vực trước Nhà văn hóa và công viên 30/4, Nhà thờ Đức Bà, đường Phạm Ngọc Thạch - Hồ Con Rùa là một biển người túa ra từ sân khấu ngoài trời trong Nhà văn hóa và từ các nơi đổ về, hội tụ lại để cùng cổ động cho “xôm tụ'' như Minh Huy - sinh viên Cao đẳng Công nghiệp cho biết.

Ra xa trung tâm thành phố một chút, một số đồng nghiệp các báo và cộng tác viên cho biết các khu quận 8, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận, Chợ Lớn - quận 5, Phú Lâm - quận 6... cũng rất đông vui và tràn ngập không khí ăn mừng chiến thắng.

Nhìn những dòng xe xuôi ngược trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ Hàng Xanh vào khu trung tâm và ngược lại, các bạn trẻ trên đầu là những dải băng đỏ cổ động, trên xe, trên tay là lá cờ đỏ sao vàng thật đẹp, chú Bảy Tánh - chạy xích lô ở gần ngã tư Hàng Xanh hồ hởi cho biết: “Tui mà trẻ như tụi nó tui cũng xuống đường!''.

Cả thành phố sống lại không khí như những ngày SEA Games 22. Những trận đấu trước, nhiều cổ động viên cũng xuống đường ăn mừng, diễu hành.

Nhưng không bằng đêm 2/12, khi U23 Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết, cuộc ăn mừng mới to hơn, quy mô hơn và hoành tráng hơn, như để xứng với tầm vóc của bóng đá Việt Nam hiện nay trong khu vực.

Cách ăn mừng, cổ động cũng đã được nâng tầm! Trước mắt U23 Việt Nam là U23 Thái lan - “kỳ phùng địch thủ“ của Việt Nam từ 10 năm nay trong làng bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Ăn mừng đêm nay và người hâm mộ TP Hồ Chí Minh cũng như cả nước đang ngóng chờ, hi vọng và tin rằng đội tuyển thân yêu của chúng ta sẽ bước lên một tầm cao mới. Chiến thắng trong trận chung kết, chiếc huy chương vàng SEA Games 23, tại sao không?!

Đắk Lắk : Thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang nhộn nhịp trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, cũng đúng là lúc trận đấu Việt Nam - Malaysia vừa kết thúc, người người đổ xuống đường ăn mừng, hô vang “Việt Nam chiến thắng“, “Việt Nam vô địch“.

Nhưng đáng ngại là có nhiều tốp thanh niên chở hai, chở ba người trên các chiếc xe máy phân khối lớn dàn hàng ba chạy hết tốc độ, tay cầm cờ la hét ầm ĩ trên các tuyến đường chính như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, bùng binh ngã sáu kéo dài cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có lực lượng nào ngăn chặn.

Ăn mừng chiến thắng là tốt, nhưng kiểu chơi ngông chạy xe, đánh võng, la hét như trên thật không nên!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.