Buốt ruột trả tiền điện thoại mẹ vợ “buôn dưa lê”

Ảnh minh họa; Internet
Ảnh minh họa; Internet
TPO - Để tình hình trở nên căng thẳng như hiện nay, phần lỗi là ở mẹ vợ anh, bà chỉ muốn được thoải mái thực hiện sở thích của mình là giao lưu, gặp gỡ bạn bè gần xa qua ... điện thoại, mà không hề cái sở thích ấy được tính tiền theo từng phút và các con bà, phải “méo mặt” với từng phút tính tiền ấy.

Chuyện của anh và mẹ vợ mới nghe thì có vẻ đơn giản, dễ giải quyết, nhưng thực tế thì không phải vậy đâu anh ạ.

Bây giờ mẹ vợ nghĩ anh là ky bo, tiếc tiền khi phải trả tiền điện thoại mẹ vợ gọi để “buôn dưa lê”, trong khi bà ấy cực khổ nuôi con gái lớn khôn để gả về “hầu hạ dạ vâng” cho anh.

Có nghĩa là quan hệ mẹ vợ - con rể đang ở thời điểm không còn bình yên, êm ấm nữa rồi. Để tình hình trở nên căng thẳng như hiện nay, phần lỗi là ở mẹ vợ anh, bà chỉ muốn được thoải mái thực hiện sở thích của mình là giao lưu, gặp gỡ bạn bè gần xa qua ... điện thoại, mà không hề cái sở thích ấy được tính tiền theo từng phút và các con bà, phải “méo mặt” với từng phút tính tiền ấy.

Tất nhiên phận làm con, nhất là con rể như anh có muốn góp ý cũng khó, nhưng ngay cả bây giờ vợ anh, là con gái bà ấy có ý kiến mà mẹ vợ anh còn không thấy lỗi của mình, quay ra giận con, dỗi cháu, thì tôi nghĩ anh nên đối thoại thẳng thắn với bà về việc này.

Khi đối thoại, anh nên nhẹ nhàng, khéo léo và hết sức tế nhị, lựa lời mà nói để bà thấy rằng “sở thích” của bà ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến cuộc sống gia đình anh, khi kinh tế vốn đã chẳng dư giả gì, nay hàng tháng lại gánh thêm khoản “điện thoại phí” khủng lồ do mẹ vợ “buôn dưa lê” mang lại.

Anh đừng nên bực tức, xót tiền mà nặng lời với bà, khiến tình hình càng thêm khó xử và tình cảm trong gia đình trở nên nặng nề, mất tình nghĩa, anh nhé.

Nếu cần thiết, anh cứ đưa cho mẹ vợ hóa đơn đóng tiền điện thoại hàng tháng và chỉ cho bà thấy mức đóng cho những cuộc đàm thoại của bà với các thuê bao di động là bao nhiêu.

Tôi tin rằng với thiện chí của anh, mẹ vợ anh sẽ không có lý do gì để ca cẩm hay giận dỗi gì với anh được nữa.

Mẹ nào chẳng thương con? Bà nào không xót cháu? Anh cứ “nói có sách, mách có chứng”, tôi tin mẹ vợ anh sẽ hiểu ra vấn đề và tự kìm hãm cái sở thích giải trí của bà nhưng cực kỳ tốn tiền cho con cháu ấy.

Trước khi góp ý với bà, cũng nên trao đổi trước với vợ anh, tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, anh ạ.

Chỉ nên góp ý với bà khi nhà vắng người thôi anh ạ, bởi bà khó tính như thế, hay suy diễn, giận dỗi, có thêm người ngoài hoặc cháu bé, bà lại nghĩ vợ chồng anh cố tình bêu riếu bà thì câu chuyện càng rắc rối hơn đấy.

Mong rằng câu chuyện này sẽ được giải quyết êm thấm để gia đình anh được bình yên đón thêm thành viên mới.

MỚI - NÓNG