Buồn tẻ Quả cầu vàng 2008

Buồn tẻ Quả cầu vàng 2008
TP - AP hôm 13/1 bình luận: “Chính cách quản lí cứng nhắc và những nhà viết kịch cứng đầu đã khiến cho những bộ phim và các buổi trình diễn chỉ giống như một bản hợp đồng kinh tế...".

"...Buổi trao giải hoành tráng diễn ra hơn sáu chục lần, nay lần thứ 65 chỉ giống như một cuộc họp báo, thông báo kết quả”, AP viết tiếp.

Sự kiện diễn ra chừng hơn tiếng đồng hồ được biên tập lại và phát trên truyền hình như một bản tin bình thường, cho dù cũng vẫn có những video -clip đề cử.

Ông Hampton, từng đoạt  Oscar 1988 cho biết: “Nếu trao giải Oscar hôm 24/2 tới trở thành một sự kiện trên truyền hình, chắc tôi.. tê liệt mất, vì chờ tới 3 tiếng đồng hồ mới biết  tên mình đoạt giải”.

Các nhà văn - nhà viết kịch đã tự từ chối khoản lợi nhuận kếch xù từ các chương trình trên Internet và các phương tiện khác.

Buổi tuyên bố giải thưởng Quả cầu vàng 2008 diễn ra tại sảnh của một khách sạn ở Đại lộ Wilshire, nơi có hàng loạt các xe limos, tắc-xi cũng như xe buýt đậu, trong đám hỗn độn của những ngôi sao, các fan, người chứng kiến và phương tiện thông tin đại chúng.

>> Giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2008

Giải thưởng đã thiếu đi thương hiệu của Hollywood mà chỉ được sự bầu chọn của 85 nhà báo ít danh tiếng thuộc Hiệp hội các nhà báo nước ngoài ở Hollywood.

Julie Christie đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Away from her chứ không phải là Keira Knightley trong Atonement như dự đoán.

Bọt sâm-panh, hoa giả phun trong một khán phòng chỉ khiến cho đêm Quả cầu Vàng 2008 “hút vào thinh không” - Hãng AP tiếp tục giễu cợt.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Cate Blanchett nhận giải cho phim I’m Not There, đã không có mặt nhận giải. Tổng cộng có 25 giải thưởng được trao một cách nhanh chóng.

Không thảm đỏ, không những lời cảm ơn (đôi khi phấn khích hay buồn tẻ) của người đoạt giải và không có những gương mặt lớn, diễn viên sao và các bộ phim có tầm được tung hô.

Tới đây sẽ còn Lễ trao giải Oscar hàng năm, nơi tụ hội sau một năm tổng kết các bộ phim và thành quả của các diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch... có lẽ sẽ gặp phải những khó khăn và buồn tẻ tương tự (!?).

 “Chúng tôi hi vọng rằng những phản ứng của các nhà văn ở Hollywood sẽ nhanh chóng khiến mọi người hiểu ra và cho ra mắt những bộ phim điện ảnh và truyền hình có chất lượng hơn, xứng đáng để trao giải hơn. Giải thưởng phải là một sự kì ảo và có ý nghĩa” - Jorge Camara nhận xét.

Chiến thắng của phim Anh

Buồn tẻ Quả cầu vàng 2008 ảnh 1
Cảnh trong phim Atonement - Phim hay nhất Quả cầu vàng 2008

Atonement của đạo diễn Joe Wright với người đẹp Keira Knightley và James McAvoy. Phim chuyển thể từ cuốn sách thành công của nhà văn Ian McEwan.

Bối cảnh diễn ra ở nước Anh năm 1935, Cecilia (Keira Knightley) cô con gái một gia đình giàu có yêu chàng trai của người quản gia Robbie Turner (James McAvoy), nhưng chuyện bị cô em gái của Cecilia phát hiện, Robbie bị kết tội giết người khiến anh phải ngồi tù.

Năm nay bộ phim rinh giải Quả cầu vàng không cần phải đình đám với ngân sách làm phim khổng lồ. Chỉ với 20.000 USD, cùng với sự diễn xuất xuất sắc của cặp nam nữ diễn viên chính đã tạo nên sức quyến rũ của bộ phim.

Sau thành công của Kiêu hãnh và định kiến năm 2000,  Joe Wright  tiếp tục bắt tay chuyển thể tiểu thuyết ăn khách của Anh năm 2001, cùng tên Atonement của Ian McEwan.

Phim bạo lực vẫn rinh giải như thường

Sweeney Todd: The Demon Barker of Fleet Street, đã rinh giải Quả cầu vàng cho phim xuất sắc nhất ở thể loại phim âm nhạc, chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway của Stephen Sondheim. Phim là sự kết hợp tuyệt vời giữa đạo diễn Tim Burton với nam tài tử Johnny Depp.

Chàng thuyền trưởng Jack Sparow trong Cướp biển vùng Caribbean cũng ẵm luôn giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. Phim kể về một anh thợ hớt tóc nọ đang hạnh phúc bên vợ con bỗng một ngày kia bị một tên quan toà vì mê sắc đẹp của vợ anh mà hãm hại làm cuộc đời anh tan nát.

Nhiều năm sau, anh trở về quê cũ, lấy tên Sweeney Todd và lên kế hoạch báo thù.

Trước khi kết quả ngã ngũ, phim được đánh giá là lôi cuốn nhưng thực sự quá “máu me”, nhiều cảnh bạo lực; nên giới phê bình ít tin tưởng bộ phim có thể rinh giải.

Đây được xem là cuộc “tái hợp” lần thứ 6 của cặp đạo diễn - diễn viên Tim Burton và Johnny Depp. Cả hai đã thể hiện sự phối hợp ăn ý, sáng tạo của cá nhân, làm nên sức cuốn hút cho bộ phim chuyển thể.

Một bộ phim khác cũng được đánh giá là đầy bạo lực của anh em nhà Coen No Country for Old Men, tuy không rinh giải phim xuất sắc nhất nhưng cũng mang về giải biên kịch hay nhất.

Các đạo diễn lớn trắng tay

Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã tuột khỏi tay các “đại gia”: Tim Burton (Sweeney Todd),  Ethan Coen và Joel Coen (No Country for Old Men), Ridley Scott (American Gangster), Joe Wright (Atonement). 

Julian Schnabel đã bước lên bục vinh quang với bộ phim chuyển thể từ cuốn sách của nhà báo Pháp Jean-Dominique Bauby, The Diving Bell and the Butterfly (Chiếc áo lặn và con bướm).

Bộ phim cũng giành Quả cầu vàng ở thể loại phim nước ngoài hay  nhất. Trước đấy, bộ phim cũng gây được tiếng vang lớn tại LHP Cannes 2007 diễn ra ở Pháp.

Thanh Chi- Toan Toan
Tổng hợp

MỚI - NÓNG