Buồn chuyện ốm đau, người đàn ông dùng rựa cứa cổ họng

Anh T. hiện đã qua cơn nguy kịch đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Anh T. hiện đã qua cơn nguy kịch đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
TPO - Do buồn bực chuyện đau ốm kéo dài, anh T. đã tự dùng rựa cứa vào cổ mình hòng tìm đến cái chết.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa cứu thành công bệnh nhân cứa cổ họng tự tử.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 1/5, Trần Văn T. (47 tuổi, dân tộc M’Nông, trú xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) được chuyển từ huyện Nam Trà My về cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng phù nề cổ, khó thở độ 2, tràn khí dưới da cổ; vết thương dài 15cm làm khí quản gần đứt lìa và đứt nhiều mạnh máu nhỏ ở vùng cổ họng nên được chỉ định mổ gấp.

Người nhà bệnh nhân cho biết, do buồn bực chuyện đau ốm kéo dài nên anh T. đã tự dùng rựa cứa vào cổ mình hòng tìm đến cái chết.

Sau khi được các bác sỹ phẫu thuật, nối khí quản, hiện anh T. qua cơn nguy hiểm và đang được theo dõi, điều trị.

MỚI - NÓNG