Buffon bị đuổi, Juventus thua Real phút cuối

Buffon bị đuổi, Juventus thua Real phút cuối
TPO - Thi đấu cực hay và sớm dẫn trước Real Madrid 3-0 nhưng Juventus vẫn phải ôm hận ở phút cuối tại Bernabeu.

Ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League, Juventus đã thua trắng Real Madrid 0-3 ngay tại Turin. Chính vì thế, họ cần thắng với cách biệt 3 bàn trở lên tại Bernabeu để nuôi hy vọng đi tiếp.

Mọi chuyện tưởng chừng khó khăn hơn với Juventus khi ngôi sao Paulo Dybala bị treo giò. Thế nhưng vì Dybala không được phép ra sân, cựu binh Mario Mandzukic có cơ hội và tỏa sáng.

Tiền đạo người Croatia thắp lên cơ hội ngược dòng cho Juventus bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 2. Từ đợt phản công chớp nhoáng của các đồng đội,  Mandzukic chọn đúng điểm rơi để tung ra cú đánh đầu ghi bàn sở trường.

Có bàn thắng sớm, Juventus càng đá càng hay và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Ở trận này, HLV Zidane bất ngờ sử dụng Gareth Bale thay cho Benzema khiến các đợt tấn công của Real Madrid dễ rơi vào bế tắc.

Không thể tấn công và chịu đựng sức ép nghẹt thở từ Juventus, Real Madrid thua thêm bàn thứ 2 ngay trong hiệp 1. Phút 37, vẫn là Mandzukic tung ra cú đánh đầu đẹp mắt từ góc trái hạ gục Keylor Navas, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Lúc này, Juventus chỉ cần thêm 1 bàn để cân bằng tỷ số 3-3 sau 2 lượt trận. Quyết tâm của họ được đền đáp sau giờ nghỉ với bàn thắng của Blaise Matuidi. Phút 60, thủ môn Keylor Navas mắc sai lầm chết người, tạo điều kiện cho Matuidi dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

3-0 cho Juventus! Lúc này, không ít người hâm mộ đã nghĩ về cuộc ngược dòng khó tin của Juve giống như AS Roma đã làm được hôm qua. Nếu Juve ghi được bàn thứ 4, Real Madrid sẽ cần ghi 2 bàn để đi tiếp.

Tuy nhiên, số phận lại không chiều lòng Juventus - đội đã thua 2 trận chung kết trong 3 năm trước. Thua 3 bàn, HLV Zidane quyết định tung Mateo Kovacic vào thay Luka Modric và yêu cầu Real Madrid đẩy cao tấn công.

20 phút cuối trận, thế trận đảo chiều và điều gì đến cũng phải đến. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ Juventus để lọt Lucas Vazquez trong vòng cấm địa và phải phạm lỗi giúp Real Madrid hưởng phạt đền. Oan nghiệt hơn, thủ môn Gianluigi Buffon phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi tranh cãi với trọng tài Michael Oliver.

Trên chấm 11m, Ronaldo dễ dàng hạ gục thủ môn dự bị của Juventus, Wojciech Szczesny để mang về bàn thắng quý hơn vàng cho Real Madrid. Với bàn thắng này, Los Blancos thua 1-3 ở trận lượt về nhưng thành người chiến thắng 4-3 sau 2 lượt trận và giành vé vào bán kết, qua đó tiếp tục con đường bảo vệ danh hiệu Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.