Bức thư bố gửi con gái thành bài học trong sách giáo khoa Ấn Độ

Bức thư bố gửi con gái thành bài học trong sách giáo khoa Ấn Độ
Một cô gái xúc động chia sẻ với mọi người bức thư mà bố cô đã viết cho chị em cô. Bức thư này sau đó đã trở thành bài học trong sách giáo khoa.

Ông Prakash Padukone (63 tuổi, người Ấn Độ) được xem là vận động viên cầu lông nổi bật nhất những năm 1980 khi ông giành chiến thắng trong giải vô địch Anh và giải cầu lông thế giới. Ông có hai con gái, trong đó Deepika Padukone là người mẫu kiêm nữ diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ.

Trong một lần được vinh danh tại Filmfare Awards,  lễ trao giải dành cho phim có lịch sử lâu đời nhất ở Ấn Độ, Deepika đã xúc động chia sẻ với mọi người bức thư mà bố cô đã viết cho chị em cô. Bức thư này sau đó đã trở thành bài học trong sách giáo khoa Ấn Độ.

“Deepika và Anisha thương mến,

Khi các con đứng trước ngưỡng cửa vào đời, là một người đi trước, bố muốn chia sẻ với các con những bài học mà bố đã học từ cuộc sống này.

Deepika à, bố biết con bước vào ngành công nghiệp điện ảnh vì con yêu thích nó. Khi con còn rất nhỏ, bố mẹ đã thấy con có tố chất của một người nghệ sĩ, sẵn sàng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Dù vậy, năm con 18 tuổi, khi con nói con muốn làm người mẫu thì cũng thật khó lòng để bố mẹ có thể chấp nhận điều đó.

Song, sau cùng bố mẹ vẫn để con làm những gì trái tim mình mách bảo. Đó là cách để con sống cuộc đời mình trọn vẹn nhất. Bố đã học được điều đó từ ông nội của con. Bố may mắn có một người cha đã cho bố tự do theo đuổi đam mê của mình, dù ông ấy biết những trận đấu cầu lông khó có thể mang đến cho bố một cuộc sống no đủ.

Sự ủng hộ của ông là sự khích lệ lớn lao cho cuộc đời bố. Giả sử nếu ông nội ép bố làm công việc mà ông ấy mong muốn, thì chắc là bố sẽ trở thành một kỹ sư đau khổ, miễn cưỡng làm những công việc mình chán ngán cho đến suốt cuộc đời. Chính vì vậy, khi con bước vào thời khắc quan trọng:

Chọn lựa nghề nghiệp cho cả tương lai mình, bố mẹ nghĩ thật độc ác khi không cho con cơ hội theo đuổi giấc mơ của mình. Khi con làm những gì mình yêu thích, dù không nhận được phần thưởng hay tán dương trên báo chí thì cũng chẳng sao cả. Nếu con thành công, bố mẹ sẽ rất tự hào. Ngay cả khi con thất bại, con cũng không bao giờ hối tiếc vì mình đã bỏ qua cơ hội ấy.

Nếu con thích những gì mình làm thì con cũng chỉ là một diễn viên bình thường. Tuy nhiên, nếu con thật sự say mê với những gì mình lựa chọn, thì con sẽ có cơ hội trở thành người xuất sắc. Dĩ nhiên, nếu không trải qua những khó khăn, rèn luyện mình trong gian khổ hay phải hy sinh một điều gì đó thì làm sao có thể chạm đến vị trí dẫn đầu. Không có gì có thể thay thế được niềm đam mê, sự chăm chỉ, kiên trì và lòng quyết tâm cả con à!

Bố biết trong lĩnh vực của con có rất nhiều điều tiêu cực. Thường thì con sẽ nghe những lời nói xấu hoặc xuyên tạc những thông tin sai trái về con, con hãy nhớ: Đừng bao giờ trả đũa, cũng không bao giờ hành xử giống như bọn họ. Nếu những gì họ nói không đúng sự thật, hãy bỏ qua. Nếu đúng, hãy sử dụng những lời chỉ trích của họ để hoàn thiện bản thân mình.

Aisha yêu quý, nếu con muốn thành một cầu thủ chơi Golf chuyên nghiệp, thì bố nghĩ không gì có thể ngăn cản con đi đến giấc mơ của mình. Khi bố 16 tuổi, dù là vận động viên triển vọng của quốc gia, nhưng bố chỉ đủ tiền để mua những vé tàu giá rẻ, phải ngồi, ăn uống, ngủ nghỉ bên ngoài nhà vệ sinh hôi thối, hai ba ngày như thế trước khi đến trại huấn luyện.

Tuy nhiên, những điều đó có hề gì nếu như sau đó khả năng thi đấu của bố trở nên tốt hơn. Bố đã thấy niềm đam mê ấy trong con. Bố biết bây giờ chẳng mấy ai chịu bỏ thời gian luyện tập 16 giờ một ngày như con. Bố cũng biết đó là trái ngọt của niềm đam mê đã đến với con theo cách riêng của nó.

Bố biết rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý con. Những điều con kỳ vọng có thể sẽ không đến theo cách mà con mong muốn. Vì vậy, con phải hiểu rằng, đường con đi sẽ có lúc thăng lúc trầm. Nhìn lại những ngày tháng đã qua, bố nhận ra rằng mình đã làm được điều quan trọng là không đổ lỗi cho số phận.

Trong những thời điểm khó khăn nhất, bố luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp để cố gắng, chứ không xoáy sâu vào nỗi bất hạnh của mình. Vì vậy, bố sẽ không bao giờ hối tiếc khi thời gian qua đi, dù sao đi nữa bố đã làm hết tất cả cho đam mê của mình.

Bố tin rằng, để biến ước mơ mình thành hiện thực thì không có cách nào tốt hơn là phải làm việc chăm chỉ. Bố không chấp nhận con trông chờ vào may mắn hoặc tin rằng người khác có thể đem đến vinh quang cho mình. Bố mẹ rất mong con ghi nhớ điều này. Khi công việc của con gặp trắc trở thì bạn bè và gia đình sẽ ở bên con.

Vì vậy, vun đắp các mối quan hệ cũng là điều quan trọng trong cuộc sống. Hãy sống lành mạnh, theo đúng sự mách bảo của lương tâm con! Mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, nhưng con hãy luôn nhớ rằng bố mẹ lúc nào cũng ở bên con!".

Theo Theo Phunuvietnam
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.