Bữa tiệc bàn thắng

Bữa tiệc bàn thắng
TP- Có đến 25 bàn thắng được ghi trong bảy trận đấu ở vòng 12 V-League 2009 chiều 9/5, trong đó SHB Đà Nẵng lội ngược dòng ngoạn mục ở Khánh Hòa để lên ngôi vô địch lượt đi.

Ở trận cầu được coi là tâm điểm của vòng đấu diễn ra tại Pleiku, HA.GL lội ngược dòng thành công trước Bình Dương để giành trọn vẹn ba điểm. Đang ở trạng thái tâm lý hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp vừa qua, HA.GL bước vào cuộc chạm trán với Bình Dương bằng khí thế hừng hực. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm bị dội một gáo nước lạnh, khi Kesley ghi bàn cho Bình Dương ở phút 19 từ chấm 11m.

Sau khi bị dẫn bàn, HA.GL càng gia tăng sức ép tấn công và liên tục có được các tình huống nguy hiểm trước khung thành Bình Dương, nhưng phải sang tới hiệp hai họ mới có được bàn thắng san bằng cách biệt. Cú sút của Lee Nguyễn ở phút 47 quá mạnh khiến thủ môn Thế Anh không thể bắt dính bóng và Duy Quang xuất hiện kịp thời để làm tung lưới đội khách. Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, Tăng Tuấn bất ngờ toả sáng với cú sút tuyệt đẹp làm bó tay thủ môn Thế Anh. Như vậy, HA.GL đã thắng ba trận liên tiếp và trận nào cũng gắn với sự toả sáng của Lee Nguyễn.

SHB Đà Nẵng lội ngược dòng

Trước khi diễn ra cuộc đụng độ chiều qua, SHB.ĐN từng chinh phục thành công sân Nha Trang bằng chiến thắng trước K.KH ngay tại đây trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 2009. Hôm qua, một lần nữa thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lại buộc K.KH phải trắng tay.

K.KH hai lần vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Quang Hải, nhưng SHB.ĐN thậm chí còn xuất sắc hơn thế, khi hai lần bắt kịp và cuối cùng ấn định chiến thắng ở cuối hiệp hai nhờ công của bộ đôi Gaston-Almeida, trong đó Almeida là người hùng thực sự với bàn gỡ 2-2 và bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách.

Hải Phòng, Thể Công cùng thắng

Sau một thời gian dài vắng lặng vì thành tích kém ấn tượng của XM.HP, sân Lạch Tray lại trở lại không khí lễ hội của mùa bóng 2008 với sự tái xuất của HLV Vương Tiến Dũng, khi XM.HP làm chủ nhà tiếp QK4. Ngay ở phút thứ 12, pha bóng xuất sắc của bộ đôi Leandro-De Jesus đã mang lại bàn thắng cho XM.HP, và người kết thúc là De Jesus với pha cứa bóng bằng lòng trong chân trái tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm.

Sang hiệp hai, XM.HP tiếp tục củng cố ưu thế trên sân của mình bằng bàn thắng thứ hai. Lần này Leandro là người lập công. Cú sút phạt từ ngoài vòng cấm của tiền vệ này không cho thủ môn QK4 bất cứ một cơ hội nào để cản phá. Nỗ lực của QK4 trong nửa cuối hiệp hai chỉ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Sơn Hà ở phút 85.

Ngay trong trận đầu dẫn dắt Thể Công, HLV Lê Thuỵ Hải đã nhanh chóng để lại dấu ấn bằng quyết định đưa trung vệ Phước Tứ lên đá tiền vệ và ông đã được tưởng thưởng với chiến thắng 2-1 trước ĐT.LA. Điều đáng chú ý là có tới hai trong số ba bàn thắng ghi được ở trận này đều xuất phát từ chấm 11m.

Samson lập hattrick

Tại Thanh Hóa, chủ nhà XMCT.TH đã để tuột chiến thắng vào phút chót khi để Samson cân bằng tỷ số cho TĐCS.ĐT ở phút 88, ấn định tỷ số hoà 3-3 vô cùng kịch tính. Dù TĐCS.ĐT không thắng ở trận này nhưng Samson cũng xứng đáng được tôn vinh bởi tiền đạo này lập được một hattrick.

Trong trận đấu muộn nhất của vòng 12, TP.HCM và M.NĐ tiếp tục níu chân nhau ở đáy bảng xếp hạng với tỷ số hoà 1-1. Tốp cầm đèn đỏ của V-League 2009 mới có thêm sự gia nhập của T&T HN sau khi đội bóng này chịu thất thủ 1-2 trước chủ nhà SLNA.

Sau vòng 12, SHB.ĐN vẫn vững vàng ở ngôi vị số một với 24 điểm, nhiều hơn tới 5 điểm so với K.KH xếp nhì.

MỚI - NÓNG