BTV Thời sự 19h Thu Hà chia sẻ hết chế độ ăn ngủ tại cơ quan vì COVID-19

Biên tập viên, phóng viên và kỹ thuật viên của VTV vẫn phân công ca kíp, có biện pháp trong điều kiện dịch bệnh
Biên tập viên, phóng viên và kỹ thuật viên của VTV vẫn phân công ca kíp, có biện pháp trong điều kiện dịch bệnh
TPO - Biên tập viên dẫn chương trình thời sự Nguyễn Thu Hà vừa chia sẻ những dòng trạng thái trên facebook về chế độ làm việc của nhân viên VTV trong thời COVID019.
Biên tập viên Thu Hà chia sẻ, ngày 16/4 VTV chính thức hết chế độ ăn ngủ tại cơ quan để giảm rủi ro lây nhiễm COVID19. Tuy thế, các phóng viên, biên tập viên và ê kíp VTV vẫn chia ca kíp làm việc theo tuần và phân nhóm nguy cơ cao làm việc tại một khu vực riêng, không tiếp xúc với những người làm việc trong Trung tâm tin tức và Trung tâm phát sóng. 

“Đảm bảo an toàn phòng dịch cho toà nhà 28 tầng với hàng nghìn con người làm việc không dễ. Mọi quy tắc an toàn thời dịch bệnh đều đã được đặt ra và yêu cầu tuân thủ ở mức cao nhất. Kịch bản rủi ro khi một người mắc bệnh khiến cả ê kíp phải cách ly hay cả toà nhà nội bất xuất ngoại bất nhập đều đã được chuẩn bị phương án. Quyết tâm không để đứt sóng, dù thế nào vẫn luôn phải hoàn thành nhiệm vụ”, Thu Hà chia sẻ.

Trước đó nhiều BTV của VTV như Hoài Anh, Mai Ngọc, Quang Minh cũng chia sẻ hình ảnh và nhật ký trực “COVID” tại cơ quan trong thời kỳ cách ly xã hội.

Nhiều chương trình trên VTV hiện nay phải thay đổi cách thức, quy mô sản xuất để thích ứng với hoàn cảnh đặc biệt của đại dịch.

MỚI - NÓNG
Việc “tái sinh” cây cảnh sau Tết được người dân nhiều nơi ủng hộ
Tái sinh bánh kẹo, đào quất sau Tết
TP - Tết qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong những hộp bánh kẹo chưa mở, những cây đào, quất bị bỏ lại bên vỉa hè. Thay vì để chúng trở thành rác thải, nhiều cá nhân và tổ chức đã tận dụng để mang lại giá trị mới: bánh kẹo đến tay trẻ em vùng cao, còn đào, quất được trồng lại để làm đẹp đường làng, phố xá.
Rô cố đô
Rô cố đô
TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.