Britney Spears chỉ trích cha mẹ trước tòa, nhận bị đối xử như ‘buôn bán tình dục’

0:00 / 0:00
0:00
Britney Spears chỉ trích cha mẹ trước tòa, nhận bị đối xử như ‘buôn bán tình dục’
TPO - Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước tòa, Britney Spears không ngừng lên án cha mẹ ruột, thậm chí còn so sánh tình cảnh của cô giống như “buôn bán tình dục”.

Ngày 23/6 (giờ địa phương), Britney Spears đã tham gia phiên điều trần về quyền bảo hộ đối với cô tại Tòa án Thượng thẩm Los Angeles (California, Mỹ). Đây là lần đầu tiên sau hai năm, chủ nhân hit “Baby Once More Time” xuất hiện trước tòa dù bằng hình thức gọi điện thoại, sau phiên xét xử vào năm 2019 để yêu cầu tước quyền bảo hộ vĩnh viễn của cha ruột đối với cô, nhưng không được chấp thuận.

Trong phiên tòa mới đây, Britney đã có bài phát biểu gần 30 phút trước Thẩm phán Brenda Penny, xoáy sâu vào cuộc sống bí bách vì bị kiểm soát quá mức bởi cha ruột và cầu xin được giải thoát khỏi quyền bảo hộ đeo bám cô suốt 13 năm qua. Người đẹp 40 tuổi bức xúc đến mức nhiều lần thẩm phán yêu cầu cô nói chậm lại để mọi người có thể nghe, cũng như để người của tòa án ghi âm rõ ràng.

Mở đầu tuyên bố, Britney cho hay, có rất nhiều điều để nói, hy vọng mọi người chịu đựng cô. Nữ ca sĩ 40 tuổi cũng nhấn mạnh, cô có mặt tại phiên tòa để “không trở thành nô lệ của bất kỳ ai”.

Britney Spears chỉ trích cha mẹ trước tòa, nhận bị đối xử như ‘buôn bán tình dục’ ảnh 1

Britney thừa nhận đã nói dối, cô không hề ổn và hạnh phúc như những gì viết trên mạng xã hội. “Tôi bị tổn thương. Hãy giả tạo cho đến khi bạn còn làm được, nhưng bây giờ tôi nói thật với mọi người được chứ? Tôi không hạnh phúc. Tôi không thể ngủ được. Tôi chán nản. Tôi khóc mỗi này”, cô nhấn mạnh.

“Tôi không biết mình có thể yêu cầu chấm dứt quyền bảo hộ này không. Nhưng tôi đã làm quá đủ. Tôi không nợ những người này bất cứ thứ gì… Tôi chưa bao giờ nói điều đó một cách công khai vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ tin tôi. Tôi không nói dối. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình trở lại. Đã 13 năm trôi qua rồi. Tôi muốn được lắng nghe. Tôi giữ điều này quá lâu, nó không tốt cho trái tim của tôi. Tôi đã rất tức giận và khóc mỗi ngày. Vì sự tỉnh táo của tôi, tôi cần phải gạt nó khỏi trái tim mình. Tất cả đều là sự tức giận. Lý do chính khiến tôi ở đây hôm nay là tôi muốn chấm dứt trách nhiệm bảo hộ này mà không bị đánh giá”, ngôi sao 8x nói tiếp.

Theo Britney, quyền bảo hộ không hề có lợi với cô, cô giống như bị lạm dụng, giống như sống trong trại cai nghiện, không hề có sự riêng tư, thậm chí không có cảm giác được sống trọn vẹn. “Tôi muốn kết hôn với bạn trai và có con nhưng quyền bảo hộ này bảo tôi không thể làm điều đó. Tôi có một vòng tránh thai trong người để ngăn tôi có con. Tôi muốn đi khám bác sĩ và lấy nó ra để có thể có con nhưng họ nói với tôi là không. Tôi cảm thấy bị cô lập, bị bắt nạt và cô đơn”, nữ ca sĩ lên tiếng.

Britney Spears chỉ trích cha mẹ trước tòa, nhận bị đối xử như ‘buôn bán tình dục’ ảnh 2

Britney muốn kết hôn và có con với bạn trai nhưng không được phép.

Britney cho biết, đơn thuốc bác sĩ kê cho cô khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, gia đình cô, nhất là cha cô, không hề bận tâm về điều đó. “Công chúa nhạc pop” cũng đề cập đến việc bị đưa đến cơ sở điều trị 60.000 USD/tháng dù cô không muốn. “Tôi đã khóc trên điện thoại với cha tôi trong suốt một giờ và ông ấy hưởng thụ từng phút trong đó”, cô cáo buộc.

“Cha tôi và tất cả những người khác đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tôi sẽ phải ngồi tù. Họ có quá nhiều cách để kiểm soát. Tôi không uống rượu nhưng tôi nên uống và xem xét những gì họ đã nhồi vào trái tim tôi. Ông ấy khiến tôi cảm thấy như chết điếng, với những tổn thương sâu sắc mà ông ấy đã làm với tôi. Tôi muốn chấm dứt trách nhiệm bảo hộ này. Tôi không muốn bị đánh giá nữa. Tôi đã chịu đủ rồi. Tôi không muốn ở trong cái trò bảo hộ ngu ngốc này nữa. Điều đó thật đáng xấu hổ và nhục nhã”, cô nói thêm.

Britney cũng chỉ trích mẹ ruột, Lynne. Theo cô, bà Lynne đã đến spa trong thời gian xảy ra đại dịch, còn cô không được đi spa hay làm móng trong suốt một năm. “Mẹ tôi coi tôi như bố tôi vậy”, cô lên án.

Britney nhấn mạnh, cô không cần bị kiểm soát cuộc đời trong khi cô có thể làm việc, tự nuôi sống bản thân và chu cấp cho người khác. “Tôi được thông báo rằng tôi không thể nhìn thấy tiền của tôi trừ khi tôi làm theo những gì họ nói và tôi đang trả tiền cho họ”, cô cảm thán.

“Ở California, điều tương tự duy nhất (với hoàn cảnh của cô) được gọi là buôn bán tình dục, bắt người khác làm trái ý muốn của họ, lấy hết tài sản trong thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại, hộ chiếu”, Britney mô tả.

Sau khi Britney cúp máy, luật sư của cô, Samuel D. Ingham III, nói với tòa sẽ sớm nộp đơn yêu cầu chấm dứt quyền bảo hộ theo hướng dẫn của thân chủ.

Trong khi đó, luật sư của Jamie Spears, Vivian Thoreen, cho biết, ông Jamie rất tiếc khi phải chứng kiến con gái phải chịu đựng và trải qua quá nhiều đau đớn. “Ông Spears yêu con gái của mình và nhớ cô ấy rất nhiều”, nữ luật sư chốt tuyên bố ngắn trước tòa.

Thẩm phán Penny nhận xét cuộc gọi của Britney là “can đảm”, đồng thời cho biết sẽ lên lịch cho phiên điều trần mới để hoàn thiện các bước tiếp theo. “Không có đơn kiện nào trước tòa. Một số vấn đề bà cô Spears đưa ra trước tòa, chúng tôi sẽ thảo luận”, bà Penny nói.

Theo Daily Mail, Britney gần như đã không thể tham gia phiên tòa ngày 23/6 vì thư ký tòa án không nhận ra giọng nói của cô trên đường dây điện thoại.

Không chỉ thu hút sự chú ý từ truyền thông và dư luận, phiên điều trần hôm thứ Tư còn kéo theo đám đông lớn tập trung bên ngoài trụ sở ở Los Angeles. Họ giơ cao băng rôn, biểu ngữ tự chế, yêu cầu trả quyền tự do cho thần tượng.

Britney Spears chỉ trích cha mẹ trước tòa, nhận bị đối xử như ‘buôn bán tình dục’ ảnh 3
Britney Spears chỉ trích cha mẹ trước tòa, nhận bị đối xử như ‘buôn bán tình dục’ ảnh 4

Người hâm mộ tập trung ngoài tòa án để đòi tự do cho Britney.

Bạn trai 5 năm của Britney, Sam Asghari, cũng công khai ủng hộ bạn gái. Trước phiên điều trần, Asghari đã chia sẻ một bức ảnh selfie trên Instagram, trong đó anh mặc một chiếc áo phông trắng với dòng chữ "Free Britney".

Britney Spears chỉ trích cha mẹ trước tòa, nhận bị đối xử như ‘buôn bán tình dục’ ảnh 5

Sam Asghari ủng hộ bạn gái.

“Tôi luôn mong muốn không có gì ngoài những điều tốt đẹp nhất cho nửa kia của mình và sẽ tiếp tục hỗ trợ cô ấy theo đuổi ước mơ, tạo ra tương lai mà cô ấy mong muốn và xứng đáng. Tôi cảm ơn tất cả tình yêu và sự ủng hộ mà cô ấy đang nhận được từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Tôi đang mong chờ một tương lai bình thường, tuyệt vời cùng nhau”, nam diễn viên 27 tuổi trả lời phỏng vấn độc quyền của People.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG