Borgetti, người khổng lồ đến từ Mexico

Borgetti, người khổng lồ đến từ Mexico
Từ Buffon (Italia) tại World Cup 2002 đến Dida (Brazil) tại Confederations Cup 2005 đều phải vào lưới nhặt bóng từ một pha đánh đầu. Hay thay, cả người hạ hai thủ môn xuất sắc thế giới đó đều đến từ một cái tên: Borgetti.
Borgetti, người khổng lồ đến từ Mexico ảnh 1

Borgetti vui mừng sau khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Dida giúp Mexico hạ Brazil 1-0.

Đúng là tại làng cầu Mỹ Latinh này, lối đá ưu tiên tốc độ, thể lực và đặc biệt là những đường bóng bổng thuộc trường phái Ăng-lê chưa bao giờ được trọng dụng. Đại đa số các cầu thủ sinh ra trên quê hương của chú Pique (linh vật của Mexico ’86) đều ưa thích phong cách thi đấu kết hợp giữa những đường ban ngắn, nhiều chạm và dĩ nhiên trái bóng hiếm khi bay quá cao so với mặt cỏ.

Vì vậy, sự xuất hiện của Borgetti quả là rất hi hữu. Rồi chuyện suốt 4 năm Bargetti được coi là chân sút chủ lực của ĐTQG lại càng khó lý giải. Nhưng trong suy nghĩ của các nhà cầm quân hoàn toàn không phải vậy. Bởi một lẽ vô cùng đơn giản, Borgetti cứ ra sân là ghi bàn.

Tính đến nay, anh đã ghi tổng cộng 31 bàn thắng sau 62 lần khoác áo ĐTQG. Quan trọng hơn, khả năng không chiến của cầu thủ luôn khoác áo số 9 đã mang đến cho họ thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương, nhất là mỗi khi vấp phải một hàng phòng ngự dày đặc.

Nhờ anh, cỗ máy Tricolors đã có sự cân bằng và đa dạng cần thiết trong vận hành, chứ không chỉ rập khuôn theo lối phối hợp ngắn nhiều lúc dẫn tới bế tắc. Thế nên dù đôi chân có hơi bị “gỗ” một chút, mũi nhọn 32 tuổi cao 1m82 vẫn cứ là ưu tiên số 1 trên hàng công Mexico. Giả sử thay Borgetti bằng một tiền đạo khác, liệu Mexico có thắng nổi dàn sao Samba hay không?

Tại các CLB Borgetti từng thi đấu, vai trò của anh cũng là điều không cần phải bàn cãi. Từ Santos Laguna, tới Dorados và nay là Pachuca, ở đâu Borgetti cũng là linh hồn trên tuyến đầu. Tuy nhiên, phải mất nhiều năm sau buổi trình làng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp (1991), tài năng Jared Borgetti mới được thừa nhận rộng rãi.

Năm 2000, anh đã lập 1 kỷ lục Mexico khi ghi 41 bàn sau 43 trận cho Santos Lagura 3 năm trước đó, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB quê hương Atlas đã vinh dự được trình làng tại cấp độ quốc tế, nhưng lại không có tên trong danh sách ĐT Mexico tại VCK World Cup ’98, bất chấp việc anh vừa giành tước hiệu Vua phá lưới ở giải nội địa.

Cho đến giờ, đó vẫn là một quyết định cực kỳ khó hiểu từ BHL đội “ba màu”, và cũng là thời khắc buồn nản nhất trong sự nghiệp của Borgetti. Tuy nhiên, tất cả đã trở nên tốt đẹp với Borgetti kể từ sau sự kiện đó. Thống kê cho biết, Borgetti chỉ vắng mặt duy nhất một lần mỗi khi ĐTQG thi đấu trong vòng 6 năm trở lại đây.

Và đối với NHM trên khắp hành tinh vào lúc này, thật khó hình dung nổi ĐT Mexico ra sân mà không có dáng vẻ lênh khênh của “người khổng lồ” (theo nhiều nghĩa) Jared Francisco Borgetti Echavarria

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.