Bóng hồng duy nhất ở Phòng Điều khiển Trung tâm NMLD Dung Quất

0:00 / 0:00
0:00
Lê Thị Minh Hiếu (25 tuổi), nữ kỹ sư duy nhất tại phòng Điều khiển Trung tâm (CCC) và là nhân viên vận hành tại hiện trường của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Đón nhận công việc với nhiều thử thách nhưng Minh Hiếu vẫn luôn nỗ lực để bước đầu gặt hái những thành tích trong hành trình phát triển của bản thân.

Háo hức đi làm ca

Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, ngành Kỹ thuật Dầu khí Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2020, cô gái nhỏ quê ở Gò Nổi (Điện Bàn - Quảng Nam) mơ ước về một công việc liên quan đến chuyên ngành được đào tạo. Mông lung trong quá nhiều bến đỗ, Hiếu ứng tuyển vào Công ty Akzonobel Vietnam (Tp. HCM) và Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (Tp. Vũng Tàu). Nhưng tất cả đều chưa phải chuyên ngành mà Hiếu thực sự mong muốn được cống hiến bằng tất cả công sức và chất xám của mình.

Những ngày cuối năm 2020, nhận được thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Hiếu vui mừng khoe với gia đình rằng đã có cơ hội làm việc đúng chuyên môn mà mình yêu thích và chỉ cách gia đình 2 giờ chạy xe. Sau khi được tuyển dụng, Minh Hiếu được phân việc tại Phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi (RFCC) và đi làm ca. Công việc đòi hỏi tính kỹ thuật cao lại phải đi làm cả ngày lẫn đêm nên thường “kén” nữ giới, chỉ duy nhất Minh Hiếu là nữ kỹ sư ở đây.

Phân xưởng RFCC được ví như “Trái tim Dung Quất” vì đây là phân xưởng quan trọng nhất, với công nghệ tiên tiến nhất nhằm xử lý, chế biến cặn của quá trình chưng cất khí quyển để tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Minh Hiếu luôn tự hào vì mình là một thành viên của NMLD Dung Quất - nhà máy đầu tiên của Việt Nam và được đóng góp trong công việc tại RFCC.

Bóng hồng duy nhất ở Phòng Điều khiển Trung tâm NMLD Dung Quất ảnh 1
Nữ kỹ sư Lê Thị Minh Hiếu vận hành tại Phòng Điều khiển Trung tâm NMLD Dung Quất.

Đã có lần lãnh đạo thấy được những khó khăn, ngỏ ý ưu tiên cho Hiếu chuyển về vị trí khác để làm theo giờ hành chính nhưng em từ chối. Hiếu chia sẻ: “Em chấp nhận việc đi làm ca và cũng bởi vì đam mê công nghệ, tính logic trong kỹ thuật vận hành nên em muốn được học hỏi thêm từ các anh trong đội ngũ vận hành dày dặn kinh nghiệm tại đây”.

Cô gái nhỏ trong bộ đồ bảo hộ của BSR, hồ hởi vào ca trong mỗi ngày làm việc, gương mặt và ánh mắt toát lên niềm đam mê và tập trung với nghề mình lựa chọn. Công việc làm cả ngày lẫn đêm nhưng Hiếu không hề mệt mỏi, em còn rất yêu thích vẻ lung linh huyền diệu của Nhà máy khi lên đèn. Khi các gia đình, ngõ xóm xung quanh đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ thì một cuộc sống lọc dầu nhộn nhịp thâu đêm với máy móc rền rã và không kém phần đẹp đẽ với những ánh đèn diễn ra song hành…

Minh Hiếu luôn tâm niệm, công việc phải gắn liền với đam mê, phải học hỏi để phát triển bản thân ngay khi còn trẻ theo lời Bác: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”.

Tích lũy kinh nghiệm qua những việc nhỏ nhất

Ngày còn học Đại học, Hiếu kể chỉ biết đến công nghệ trên sách vở, hình ảnh tài liệu. Đến lúc nhận nhiệm vụ thực tế tại NMLD Dung Quất, Hiếu thực sự ngỡ ngàng về quy mô, độ nghiêm ngặt của môi trường làm việc.

Công việc tại Phân xưởng RFCC mang tính chất logic, tỉ mỉ, quyết định nhanh nhưng phải chính xác nên có những lúc căng thẳng, áp lực. Những ngày đầu, Hiếu bỡ ngỡ với những điều chưa từng có trong sách vở và Hiếu rất may mắn được hướng dẫn bởi đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao, nhiệt huyết nên em tiếp nhận công việc rất nhanh. Minh Hiếu đam mê tìm hiểu cái mới trong công việc nên những áp lực nơi đây lại trở thành điều thú vị, hấp dẫn riêng.

Tâm sự về kỷ niệm đầu tiên khi vào Nhà máy làm việc, Hiếu kể: “Lần đầu tiên em được dẫn leo tháp RFCC để xem thiết bị, lên độ cao 80 mét (tương đương tòa nhà 18 tầng) em cảm thấy sợ và chân bắt đầu run lên, nhưng dần dần luyện tập em giờ đã quen nên rất tự tin leo lên các đỉnh tháp của nhà máy”.

Qua thời gian, Minh Hiếu dần tích lũy nhiều kinh nghiệm giải quyết công việc, cách xử lý khi có sự cố, cách quản lý các công đoạn trong vận hành, điều chỉnh thông số công nghệ cho phù hợp dưới sự chỉ dẫn của những đàn anh đi trước giàu chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với những kiến thức chuyên ngành đã được tích lũy từ nhà trường, từ thực tập, những kiến thức bổ trợ này giúp Hiếu ngày càng tự tin hơn trong lĩnh lực chuyên môn.

Bóng hồng duy nhất ở Phòng Điều khiển Trung tâm NMLD Dung Quất ảnh 2
Lê Thị Minh Hiếu luôn nỗ lực hết mình để đóng góp vào sự thành công chung của NMLD Dung Quất.

Đánh giá về những kết quả trong công việc của Minh Hiếu, ông Cao Tuấn Sĩ - Phó Giám đốc NMLD Dung Quất kiêm Trưởng ban VHSX BSR “Trong quá trình làm việc, Minh Hiếu luôn chủ động tìm tòi và nắm bắt kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để phục vụ hiệu quả các phần việc đảm nhiệm. Minh Hiếu là nữ kỹ sư rất trẻ nhưng luôn biết khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự thành công chung trong quá trình vận hành NMLD Dung Quất”.

San sẻ yêu thương

Ngày còn học Đại học, cô gái Minh Hiếu không chỉ là một sinh viên giỏi mà còn năng nổ trong việc tham gia các câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng mềm cùng với việc tham gia nhiều hoạt động xã hội. Hiếu từng là tình nguyện viên của dự án “Một bức tranh nhiều hy vọng” ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; dự án này đã góp một phần nhỏ giúp các bệnh nhân tự tin lạc quan vào cuộc sống để điều trị tốt hơn. Ngoài ra, em còn tham gia “Xuân tình nguyện” ở vùng cao, tặng quà hỗ trợ tết cho người nghèo… Minh Hiếu cùng những tình nguyện viên đã góp thêm hương xuân cho đồng bào vùng cao, biên giới với quan niệm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Ngoài những lúc thực hiện chuyên môn đối với công việc ca kíp, Hiếu còn tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên BSR và tham gia các cuộc thi chạy do Công ty tổ chức. Hiếu bật mí về đam mê của bản thân đối với âm nhạc, em đang theo học đàn guitar nhằm giải tỏa những lúc mệt mỏi và tiếp thêm năng lượng cho bản thân để hăng say với những giờ làm ca.

“Em nghĩ rằng, đối với những người làm ca, đặc biệt là nữ thì phải rèn luyện sức khỏe và tinh thần để có tính linh hoạt, dẻo dai nhằm thích ứng với công việc, đảm bảo công tác chuyên môn và xử lý những tình huống phát sinh” - Hiếu chia sẻ.

Khi hỏi về dự định của Hiếu trong tương lai, về kế hoạch xây dựng gia đình hay mong muốn chuyển qua làm hành chính để phù hợp hơn với phái nữ, Minh Hiếu trả lời: “Em chưa tính đến việc đó, chỉ mong rằng đủ sức khỏe, đam mê để theo công việc hiện tại và phát triển chuyên môn”.

Chia tay cuộc trò chuyện với Minh Hiếu, em đội chiếc mũ bảo hộ rồi lại tiếp tục công việc một cách hăng say. Nữ kỹ sư duy nhất tại CCC luôn toát ý chí và nghị lực, cháy hết mình với lựa chọn của bản thân. Em phấn đấu làm theo lời Bác như một “ kim chỉ nam” để gắn bó lâu dài trên con đường cống hiến sức trẻ của mình cho ngành Dầu khí tại NMLD Dung Quất.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.