Bông hồng đến muộn với chị em ngày 8/3 trong bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều tối 8/3, những bông hoa mừng ngày Quốc tế phụ nữ được trao cho những nữ bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên... trong Bệnh viện dã chiến Khu ký túc xá phía tây TP Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Duy Thành, phụ trách bệnh viện dã chiến cho hay có gần 180 chị em đang túc trực tại bệnh viện. Vì công việc bận rộn nên đến cuối ngày, bệnh viện mới tổ chức một sân khấu nho nhỏ làm món quà tinh thần nhân ngày 8/3.

Bông hồng đến muộn với chị em ngày 8/3 trong bệnh viện dã chiến ảnh 1

Sân khấu dã chiến từ những quả bóng bay nhưng đem lại niềm vui cho những chị em phụ nữ đang làm việc tại đây. Nhiều người đã gắn bó với bệnh viện dã chiến trong một thời gian dài.

Bông hồng đến muộn với chị em ngày 8/3 trong bệnh viện dã chiến ảnh 2

Ngoài bông hồng, còn có thêm món yêu thích của chị em phụ nữ là trà sữa.

Bông hồng đến muộn với chị em ngày 8/3 trong bệnh viện dã chiến ảnh 3

Một nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 được bác sĩ mang đồ bảo hộ gõ cửa tặng hoa tận phòng. Bác sĩ Thành cho hay món quà nhỏ này thể hiện sự quan tâm, động viên mọi người cùng cố gắng sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Bông hồng đến muộn với chị em ngày 8/3 trong bệnh viện dã chiến ảnh 4

Bệnh viện dã chiến hiện đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân nặng, trong đó có nhiều trường hợp phải điều trị tích cực nên rất cần nguồn nhân lực. Riêng ngày 8/3 bệnh viện dã chiến đã cho xuất viện hơn 100 bệnh nhân.

Bông hồng đến muộn với chị em ngày 8/3 trong bệnh viện dã chiến ảnh 5

Ngoài đội ngũ y tế còn có sự góp mặt của đông đảo tình nguyện viên. Họ đảm nhiệm việc tiếp nhận hàng hoá, vật dụng từ bên ngoài vào, phát cơm... Nhiều tình nguyện viên đã trụ bám lại bệnh viện hàng tháng trời.

Bông hồng đến muộn với chị em ngày 8/3 trong bệnh viện dã chiến ảnh 6

Ngày lễ 8/3 đơn sơ nhưng ai cũng thấy vui vẻ, ấm áp.

Bông hồng đến muộn với chị em ngày 8/3 trong bệnh viện dã chiến ảnh 7

Không chỉ ngày lễ 8/3, dịp Tết Nguyên đán, bệnh viện cũng tổ chức nấu bánh chưng, lì xì cho những người đang làm việc tại đây. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay đó là nguồn động viên tinh thần những chiến binh ở tuyến đầu.

MỚI - NÓNG