Bỗng dưng muốn…cơi nới

Bỗng dưng muốn…cơi nới
TPO - Cơi nới trong xây dựng là gì ? Đó là ngôi nhà vừa khánh thành nhưng thấy thiếu chi đó nên gia chủ phải xây thêm. Hoặc mới mua cái nhà, ở một thời gian, chủ mới thấy bất hợp lý sẽ đập chỗ này, vá víu chỗ kia.
Bỗng dưng muốn…cơi nới ảnh 1
Tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm. Ảnh : Hoa Lư

Đôi khi, đến nhà bạn chơi thấy cái lò sưởi hay hay, về nhà gọi thợ, phá tường, khoan mái và dựng ống khói cho đỡ thua chị kém em.

Tư duy cơi nới là kiểu được chăng hay chớ, không có kế hoạch được suy nghĩ chín chắn từ trước. Mọi sáng tạo thay vì đến từ đầu lại đến từ…bắp chân vì người ta đi đến đâu mới nghĩ ra tới đó.

Mấy tháng trước rộ lên vụ biến đường 19-12 thành trung tâm buôn bán. Vài tuần sau Tết có việc "xén đất" công viên Thống nhất để xây khách sạn. Báo chí và dư luận lên tiếng, chưa biết hồi kết thế nào lại có mấy ý tưởng khác lạ tung ra, gây "choáng váng" cho những người yêu quí Thủ đô.

Vài tuần nay đang bàn dự án xây đền thờ Lý Thái Tổ ngay phía sau tượng đài của chính ông. Nếu đền hướng ra phía Ngân hàng Nhà nước thì hai lưng của cụ quay vào nhau. Hoặc quay ra Bờ Hồ, thì như GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam nói, cụ Lý ngồi trong đền nhìn vào lưng của cụ Lý… đang đứng.

Chưa xong ý tưởng trên thì lại xuất hiện ý tưởng xây Km số 0 ở Hồ Gươm, cột xây hình trụ, cao ba mét và bằng chất liệu đá quý, có bốn mặt tương ứng với bốn phương, tám hướng. Đây sẽ là điểm gốc, điểm chuẩn của Hà Nội. Và cũng là…điểm nhấn của Thủ đô 1000 năm.

Cứ theo đà này, đến một lúc nào đó, quanh Bờ Hồ toàn những công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long hoành tráng và dân thì không có chỗ nào để…đứng.

Nếu định xây đền thờ Lý Thái Tổ, tại sao không thiết kế tổng thể ngay từ khi dựng tượng? Nếu Thủ đô có một qui hoạch tổng thể và được phê duyệt thì làm gì có chuyện xây xen, chiếm đất vàng hay vá víu tạm bợ.

Phát triển thành phố mà không có qui hoạch từ trước sẽ dễ thất bại như Manila, Bangkok hay Jakarta, đưa đến kiến trúc cẩu thả, xây dựng bừa bãi và thành phố bị băm nát.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Ý kiến bạn đọc

Đức Minh, Email: ...@vfamvietnam.com

Tư duy cơi nới!

Qua đây mới thấy rằng "tư duy cơi nới" không chỉ phổ biến trong nhiều người Việt Nam mà nó còn ngự trị tại nhiều cán bộ quản lý quy hoạch của chúng ta.

Có thể kế rất nhiều vụ cơi nới nổi đình nổi đám khác nhé (ngoài những vụ cơi nới mà bài báo đã đưa ra): cơi nới công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô xây khách sạn 64 tầng, cơi nới sân chơi Con Voi xây trung tâm thương mại, cơi nới không gian chung tại khu Trung Hòa - Nhân Chính do Vinaconex làm chủ đầu tư để xây nhà hàng, siêu thị...

Sao các nhà quản lý quy hoạch không tư mình "cơi nới" bộ óc của mình bằng cách học hỏi các nước tiên tiến để nâng cao trình độ, góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu nhỉ ?

lenhatca, Email: lenhatca@gmail.com

Tôi hoàn toàn thống nhất ý kiến như tác giả. Đối với một đô thị có tính bền đẹp, thoáng đãng, đặc biệt là về môi trường cần hết sức quan tâm và chúng ta nên nghĩ về lâu dài, đừng để con cháu sẽ trách cứ thế hệ đi trước . Đề nghị các nhà hoạch định chính sách và QLNN nghiên cứu.

Dinh Anh Phuong, Email: ...963@yahoo.com

Một ý kiến ngắn gọn nhưng xác đáng. Ngôi nhà nhỏ bé của riêng bạn cũng sẽ trở nên xấu xí và kệch cỡm nếu như bạn luôn cơi nới, chắp vá, và không có ý tưởng xuyên suốt ngay từ khi khởi công xây dựng một thành phố thì lại càng khó hơn, vì thành phố là "của chung".

Nguyễn Văn Thành, Email: ...nvt199@yahoo.com

Tôi thấy ở những nơi như Hồ Gươm đã là quá đẹp, và quen thuộc với tất cả mọi con người Hà Nội. Chúng ta không nên xây dựng thêm bất kể gì ở nơi này nữa. Càng cố gắng chèn èp những gì không thuộc về nó thì càng làm mất cảnh quan nơi đây mà thôi.

Nếu muốn xây dựng, tại sao không nghĩ đến Bắc Ninh - Quê hương sinh thành ra vị vua kiệt xuất đó. Ở Bắc Ninh, đã có Đền Đô - Đền thờ tám vị vua nhà Lý. Nhưng hẳn chắc nhiều người còn không biết đến quê mẹ của vua Lý Thái Tổ. Đó là làng Dương Lôi ( Đình Sấm).

Làng còn nghèo nên chưa thể xây dựng đền thờ bà cho to đẹp để du khách thập phương biết đến. Ở đó tại sao không là nơi để xây dựng đền? Chủ tịch thành phố Hà Nội là một kiến trúc sư, cũng là một người con của quê hương Bắc Ninh.

Tôi mong ông có những quyết định đúng đắn để xây dựng Hà Nội ngày càng đẹp hơn, chứ không nên làm nát Hà Nội thêm nữa. Cám ơn ông.

Hoang Thanh Phong, Email: ...xau@yahoo.com.vn

Trường học, bệnh viện, mất nắp cống, tai nạn giao thông, điều kiện sinh hoạt chật chội trong khu phố cổ, ... thì các ông không tham mưu cho dân nhờ.  Xin các vị hãy tham mưu cho các việc liên quan mật thiết đến dân sinh đi đã. Mấy vụ đó, khi nào dư dả rồi làm cũng chưa muộn mà. 

le lien xu

Kính gửi Tiền phong Online, Tôi rất thất vọng khi bỗng dưng lại muốn "CƠI NỚI". Không phải ở đâu có tượng thì ở đó bắt buộc phải có Đền thờ của vị anh hùng đó.

Vua Lý Thái Tổ đã có đền thờ dòng họ Lý tại Đền Đô ở Bắc Ninh rồi. Nếu cứ theo đà này sẽ tốn bao nhiêu tiền của người dân đóng góp để xây các đền như ý tưởng tương tự...

Có cái rất thiết thực mà lại ít được đề cập nhất, đó là WC tại những nơi công cộng . Tại sao không thiết kế để có được ở hai đầu Hồ Hoàn kiếm hai khu vực xây cho thật khang trang để cho mọi người dân mỗi khi đến bờ hồ là có thể vào đó nhìn ngó khuôn mặt, chỉnh trang lại quần áo, make up thêm tý trước khi rảo bước quanh phố phường và giải quyết nỗi bức xúc cá nhân... (Hiện nay 2 khu vệ sinh tại đây quá nhỏ và chật chội). 

Tất cả công nghệ của WC hiện nay đủ để không làm ô nhiễm môi trường Hồ Hoàn kiếm. Đồng thời đó cũng là điểm bán Bản đồ, quà lưu niệm,.... nói chung các nước ở thủ đô hầu như đều có khu vực này.

Người Lương Tâm, Email: ...tam@yahoo.com

Tôi thấy ở nước ta mọi việc, mọi vấn đề, nói thì rất hay, rất tốt, rất tối ưu. Chúng ta có rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ có trình độ uyên thâm tham gia đóng góp ý kiến, nên mọi việc dường như hoàn hảo. Quy hoạch của chúng ta tuyệt vời?

Có khi quy hoạch đúng thì khâu thực hiện lại không theo quy hoạch vì nhiều lý do. Tính manh mún không phải những người làm quy hoạch không biết vì họ đã từng đi "thăm quan, học hỏi" ở nhiều nơi, nhiều nước và nhiều lần.

Vậy thì tại cái gì đây ?

MỚI - NÓNG