Bỗng dưng chồng trở thành... 'đàn bà'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Hạnh phúc ra đi khi bỗng dưng người đàn ông bên cạnh chị trở thành… đàn bà.

Bỗng dưng chồng bị ái

Chị Lan và anh Minh quen nhau từ những ngày còn khó khăn ở quê. Khi lên thành phố, anh chị tự mở cửa hàng buôn bán tạp hóa và sửa xe. Dù chân tay luôn dính dầu nhớt nhưng anh Minh luôn ham mê ca hát, diễn kịch, tham gia nhiều sinh hoạt của khu phố. Khách đến mua hàng, sửa xe cũng thích vì luôn thấy anh Minh vui vẻ ca hát, không có cảm giác mệt nhọc. Chính vì thế gia đình chị được mọi người quý mến. Anh được bầu làm tổ trưởng dân phố nhiều năm và luôn là nhân vật chính trong những buổi biểu diễn văn nghệ tham gia thi cấp quận, thành phố.

Tuy không phải người làm ăn lớn, không phải dân công sở sang trọng nhưng gia đình anh chị cũng khá giả, đứa con gái lớn đang học đại học. Thằng Tuấn đang học lớp 7.

Bỗng một ngày chồng đổi khác, biến thành... đàn bà. (Ảnh minh họa)

Bỗng một ngày chồng đổi khác, biến thành... đàn bà. (Ảnh minh họa)

Nhưng hạnh phúc không ai dễ cầm chắc trong tay. Do xích mích, hiểu lầm và có người gièm pha thù oán, anh xin thôi làm tổ trưởng dân phố. Cửa hàng sửa xe sau khi bị kẻ gian đập phá cũng được anh giao luôn cho đứa cháu quản. Chị nghĩ cũng nên cho anh thời gian nghỉ ngơi sau 20 năm miệt mài với việc buôn bán sửa chữa, mua đất xây nhà, tham gia công tác xã hội, đưa con cháu ở quê lên lập nghiệp.

Nhận được sự hậu thuẫn của vợ anh bắt đầu công cuộc “ở ẩn”. Anh trang bị cho mình bộ đầu đĩa, bộ lọc âm xịn, áo the khăn đóng, mớ ba mớ bảy, đàn sáo, nhị… Từ đó, một ngày của anh được bắt đầu bằng vài câu í a thay cho các bài tập thể dục, sau đó chạy ra phố tán phét với mấy người cùng sở thích. Trở về nhà là anh chui tọt vào phòng đóng cửa “luyện âm” và chỉ ra ngoài vào bữa ăn. Dị hợm hơn là anh bắt đầu thỉnh thoảng tô son điểm phấn rất tuồng.

Và những đổ vỡ không ngờ

Từ ngày chồng giải nghệ về “ở ẩn”… trong phòng, một tay chị Lan gồng gánh trang trải trong ngoài. Mệt nhoài vì tuổi tác, vì công việc chị dần lơ là không chú ý đến những thay đổi ở anh. Chỉ đến khi anh thấy anh ngày càng dị hợm khi thường xuyên đóng giả các vai nữ trong tuồng hát để phấn son lòe loẹt, đi đứng ưỡn ẹo… chị mới đâm hoảng.

Anh còn hay tham gia mấy hội của các bà trong khu để đi lễ chùa tứ tung và rất thích ngồi lê đôi mách với cả đàn ông lẫn đàn bà. Về nhà thì để ý xét nét vợ con từng chút một. Hễ nghe ai khích bác thì anh đâm ra nghi ngờ vợ. Bao nhiêu tức giận chị vung ra: “Anh trở chứng đấy chứ mẹ con tôi vẫn thế thôi, anh soi mình vào gương xem, có ra giống gì nữa không?”

Anh sống giữa người thân nhưng cứ như kẻ mộng du trong thế giới riêng của mình. Mỗi lần bị vợ con chỉ trích anh cứ mặc kệ tất. Lúc đầu thấy chồng kỳ lạ chị Lan ngỡ anh lang chạ với mấy ả đồng bóng nên để ý, đi rình. Nào ngờ, chị chết đứng khi biết chồng thỉnh thoảng về quê và toàn ngủ lại nhà lão Huy đã bỏ vợ. Lão này cũng èo uột từ xưa, dân phố toàn trêu gọi là “cô Huy”.

Chị Lan thành ra hoảng hốt, hay ngày xưa lão bị vợ bỏ cũng vì yếu khoảng đàn ông, không lẽ chồng chị cũng như hắn, hay hai người có gì…? Những câu hỏi đó khiến chị hoang mang. Không những thế, đã khá lâu, anh Minh cũng chẳng ò ê gì “chuyện ấy” trong khi chị đang ở độ tuổi hồi xuân phơi phới. Mỗi lần chị dò ý thì anh quát ầm lên: “Vớ vẩn, tôi không phải loại đó”. Nhưng rõ ràng càng để ý chị càng thấy chồng mình giọng the thé hơn, đi đứng trông “ngứa mắt” hơn và vẫn không “động chạm” gì đến chị.

Sau vài lần khục khặc, anh tuyên bố “Giờ tôi sẽ ngủ ở bên phòng riêng của tôi. Cô không thích nữa thì tôi về quê”. Càng kỳ dị hơn là đi liền với thái độ “bơ chuyện ấy” là càng ngày anh càng hay ghen tuông. Mỗi khi thấy chị đứng nói chuyện với người đàn ông nào là y như rằng tối đó hai vợ chồng cãi nhau tưng bừng. Trong mắt chị, anh chẳng khác nào kẻ “không ăn thì đạp đỗ”.

Chuyên gia nói gì?

Nhà tâm lý Nguyễn Văn Công (Giảng viên Tâm lý, Đại học Nguyễn Huệ, Đồng Nai) nhận định, anh Minh có những biểu hiện “đàn bà hóa” có thể là do sang chấn tâm lý khi gặp những áp lực từ cuộc sống khiến anh “trốn” vào đam mê sở trường như một cách để khẳng định mình và níu kéo một thời vàng son. Đó là một sự phản ứng sau những uất ức, thất bại, mệt mỏi trong cuộc sống. Còn nếu trong vấn đề sinh lý, sự thực cũng chưa rõ anh Minh có xu hướng đồng tính ái không.

Nhưng ở một số nhỏ trường hợp hiện nay, việc người chồng bỗng dưng bộc lộ đồng tính là có thật. Phần lớn trong số những ông chồng bỗng dưng đồng tính này là những người đã bị đồng tính từ ngày còn trẻ. Song do dư luận xã hội, do áp lực từ gia đình nên họ đã yêu và đi đến hôn nhân để che đậy sự thật. Họ hoàn toàn có thể sinh con như người thường. Đó không phải là bệnh, mà là xu hướng tình dục.

Khi lớn tuổi, họ có thể bộc lộ đồng tính vì lúc đó họ muốn sống cho mình, không muốn che đậy. Có người sẽ thú nhận sự thật với vợ con. Còn những ông chồng hoàn toàn bình thường nhưng khi lớn tuổi lại bộc lộ đồng tính ái thì rất ít mà nguyên nhân thì có thể là do không được thỏa mãn trong quan hệ vợ chồng, cảm giác tình dục vợ chồng bị xúc phạm nên người ta tìm đến tương quan tình dục khác.

Sẽ không bà vợ nào muốn mất chồng kiểu này nhưng để đưa họ về quỹ đạo ban đầu thì có lẽ chính người thân mới giúp được bằng việc tạo cho họ sự tin tưởng, cho họ thấy mình có giá trị.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG