‘Bom tấn’ Fernandes tỏa sáng, M.U đè bẹp Watford

Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho M.U
Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho M.U
TPO - Màn trình diễn tuyệt vời của tân binh  Bruno  Fernandes đã giúp M.U dễ dàng đánh bại Watford trên sân  nhà Old Trafford, qua đó tiếp tục bám đuổi Chelsea trong cuộc đua vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Trở lại Old Trafford sau trận hòa 1-1 với Club Brugge ở Europa League, M.U thi đấu đầy hưng phấn. Khác biệt  nằm ở việc Bruno Fernandes ra sân ngay từ đầu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang cho thấy anh đáng giá từng xu sau khi chuyển đến M.U từ Sporting Lisbon với giá 55 triệu euro vào cuối tháng 1.

Thi đấu ở vị trí số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 của M.U, Fernandes liên tục xuất hiện ở  các điểm nóng và là người tổ chức hầu hết các đợt tấn công của đội chủ nhà. Ở trận này, M.U gặp không ít khó khăn vì lối đá quyết liệt của Watford, đội vốn đang rất cần điểm cho cuộc  đua trụ hạng. Tuy vậy, sự tỏa sáng đúng lúc của Fernandes đã giúp họ giải quyết vấn đề.

Phút 42, Fernandes có pha thoát xuống cực nhanh khiến thủ môn Ben Foster phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền vệ số 18 dễ dàng đánh lừa Ben Foster để ghi bàn mở tỉ số cho M.U.

Bước sang hiệp hai, thế công của M.U được duy trì nhờ khả năng điều phối bóng cực hay của Fernandes. Phút 58, tiền vệ này tiếp tục ghi dấu ấn bằng  pha chọc khe thông minh cho Martial lập công. Trong tình huống này, Martial cũng có pha xử lý ở  đẳng cấp rất cao khi tâng bóng qua người Foster ở góc hẹp. Trước đó, Troy Deeney đã đưa bóng vào lưới De Gea nhưng bàn thắng của Watford bị VAR bác  bỏ.

Đến phút 75, vẫn là Fernandes kiến tạo cho Mason Greenwood ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0. Từ một pha  phản công nhanh, Fernandes đã chuyền bóng rất vừa tầm cho Greenwood sút  bóng chéo góc ghi bàn.

3-0 cũng  là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng đậm đà này, M.U vượt qua cả Tottenham và Sheffield Utd để chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Lúc này, họ chỉ còn kém Chelsea 3 điểm.

MỚI - NÓNG