Có 20 kết quả :

Điều ít người biết về tiền boa

Điều ít người biết về tiền boa

TPO - Tiền boa là phần du khách chi thêm ngoài hoá đơn để thưởng đội ngũ phục vụ nhằm thể hiện sự hài lòng. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, điều này trở thành hành vi bất lịch sự, thậm chí thể hiện sự xúc phạm. 
Thành công không phải một thứ gì đó xa vời, nó luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất

Thành công không phải một thứ gì đó xa vời, nó luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất

TPO - Phùng Văn Ninh (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại Hữu Lũng, Lạng Sơn, đang là sinh viên năm 3 ngành Quản trị trường học, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuối năm 2022, cậu trúng tuyển văn bằng kép (Chương trình đào tạo thứ hai) Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi còn học cấp 3, Ninh đã ấp ủ mong muốn kinh doanh, năm thứ nhất ở Đại học, Ninh đã mang đặc sản Lạng Sơn xuống Hà Nội bán.
Chàng trai trầm tính bén duyên với môi trường báo chí

Chàng trai trầm tính bén duyên với môi trường báo chí

TPO - Nhắc đến nghề báo, mọi người sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh những phóng viên, nhà báo năng động, hướng ngoại, nay đây mai đó. Tuy nhiên, trái ngược với những suy nghĩ đó, Phúc Chung (21 tuổi) sinh viên năm cuối ngành Báo mạng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại vốn là một người trầm tính, ít nói. Cậu đã chia sẻ quá trình thay đổi, cải thiện bản thân để thích nghi với một môi trường mới, và không kém phần đặc biệt.
Nam sinh Sân khấu Điện ảnh luôn khát khao cháy hết mình với nghề diễn xuất

Nam sinh Sân khấu Điện ảnh luôn khát khao cháy hết mình với nghề diễn xuất

TPO - Nguyễn Lâm Nguyên, sinh năm 2000 tại Phú Thọ, hiện là sinh viên năm ba tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Nguyên có đam mê với con đường diễn xuất từ khi còn rất sớm, song song với đó là niềm yêu thích ca hát dù được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn toàn không có truyền thống nghệ thuật. Có thể nói, đây vừa là trở ngại nhưng cũng chính là ngọn lửa thắp lên sự tò mò và yêu thích nghiệp diễn của Nguyên.  
Kỳ thị

Kỳ thị

TP - Quảng trường còn chỗ trống đậu xe, xế chiều nhưng nắng vẫn đủ ấm để các quán cà phê bày ghế ra vỉa hè. Nhóm đàn bà gốc Á chúng tôi ríu rít kéo ghế ngồi trong khi anh bồi bàn da trắng đẹp trai sốt ruột chờ phía sau. Bỗng tiếng quát vang lên, tiếng chân ghế dội mạnh xuống nền đá, một ông chồng Tây đuổi theo gã bồi bàn “Thằng thô lậu kia, cẩn thận cái mồm...”.