Bố Xuân Trường đi ngược cả gia đình để con được đá bóng

Bố Xuân Trường đi ngược cả gia đình để con được đá bóng
Để Lương Xuân Trường có thể chơi đá bóng tại Học viện HAGL – Arsenal JMG, ông Lương Bách Chiến - bố của anh đã phải đi ngược quyết định của cả gia đình.

Xuân Trường là thủ quân của U23 Việt Nam trong chiến tích lịch sử góp mặt ở VCK U23 châu Á 2018. Để có được thành công như ngày hôm nay, anh phải cảm ơn rất nhiều đến bố của mình. Chính bố của Trường là người đã truyền cảm hứng cho anh ở những bước chập chững đầu tiên với trái bóng.

“Bố tôi là một tín đồ bóng đá. Ông muốn tôi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp vì bản thân ông không làm được điều đó. Bố luôn cố gắng giúp tôi trở thành một cầu thủ. Năm tôi 8 tuổi, tôi nhờ bố đưa đến học ở một trung tâm bóng đá ở tỉnh Tuyên Quang. Chỉ sau vài năm, tôi đã nhận ra bóng đá chính là cuộc đời mình”, Xuân Trường chia sẻ trong một buổi talkshow trên Đài truyền hình.

Ông Lương Bách Chiến, bố của Trường đã dạy cho anh những kỹ thuật cơ bản về bóng đá, khi Trường mới chỉ 5-6 tuổi. Không những thế, ông ủng hộ hoàn toàn quyết định của cậu con trai về việc nhập học tại Học viện HAGL – Arsenal JMG khi Trường bước sang tuổi 12.

Bố Xuân Trường đi ngược cả gia đình để con được đá bóng ảnh 1

Bố Xuân Trường chuyển cảm hứng bóng đá cho con trai 

“Khi tôi rời quê vào Gia Lai để trở thành cầu thủ của Học viện bóng đá HAGL, thì lúc bấy giờ tôi mới 12 tuổi. Không ai trong nhà đồng ý cho tôi đi trừ bố tôi. Nhưng một mình bố cũng không nói lại đuợc với cả nhà. Thế nên tôi nói với tất cả rằng: Cứ để con vào đó! Cho con một vài tuần, rồi con sẽ có câu trả lời cho cả nhà. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ ở lại vì cuộc sống gắn với trái bóng là một cuộc sống tuyệt vời”, Xuân Trường cho biết.

Rời gia đình khi mới chỉ là cậu bé 12 tuổi, Xuân Trường tất nhiên không thể tránh được cảm giác nhớ nhà da diết: “Tôi nhớ nhà lắm. Rất nhớ nhà. Nhưng may mắn là vào thời điểm đó tôi có rất nhiều bạn cùng tuổi. Lúc đó bóng đá với tôi là tất cả. Lúc nào tôi cũng muốn chơi bóng. Tôi nhớ mẹ, nhớ bố nhưng khi đó bóng đá là giấc mơ lớn của tôi”.

Năm nay, Xuân Trường sẽ trở về nước thi đấu cho HAGL, thay vì đầu quân cho các CLB tại Hàn Quốc. Đó sẽ là dịp để anh được gặp gia đình nhiều hơn.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG