Vào trưa nay (8/7), Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã đến gia đình nạn nhân trọng vụ thảm sát tại Công ty chế biến gỗ Quốc Anh trên quốc lộ 13 (ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thắp hương, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân trong gia đình, dòng họ. Ảnh: Zing
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có cuộc làm việc với cơ quan điều tra, giao nhiệm vụ cho Tổng cục Cảnh sát, chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát cử lãnh đạo, cán bộ điều tra có kinh nghiệm vào Bình Phước, phối hợp truy bắt hung thủ. Ảnh: Zing
Đến rạng sáng 8/7, thi thể 6 nạn nhân Lê Văn Mỹ (47 tuổi), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (45 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái) và Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu) đã được đưa về nhà để tổ chức tang lễ.
Khoảng trống trước sân xưởng gỗ Quốc Anh của gia đình ông Mỹ chật kín người thân, bạn bè các nạn nhân. Bên ngoài lực lượng chức năng phong toả nghiêm ngặt hiện trường. Sáu chiếc quan tài lạnh lẽo nằm xếp hàng ngang.
Không khí tang thương, nỗi đau bao phủ gia đình nạn nhân.
Sáng nay (8/7), gia đình nạn nhân phát tang. Trong ảnh: Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Con gái út ông Mỹ được đưa đến đám tang.
Người nhà của nạn nhân như không còn nước mắt để khóc, họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào những tấm hình trước 6 chiếc quan tài.
“Cuộc sống quá mong manh, gia đình ông Mỹ sống tốt với hàng xóm lắm, thế mà bị thảm sát kinh hoàng như vậy”, chị T, hàng xóm của gia đình ông Mỹ, cho biết.
Nỗi đau của người thân nạn nhân.