Bố mẹ mải tổ chức tiệc sinh nhật, cậu bé 2 tuổi bị chó nhà tấn công, cắn nát nhiều bộ phận

HHT - Bữa tiệc sinh nhật của cậu bé đã biến thành bi kịch khi bố mẹ cậu mải trò chuyện với khách khứa mà không trông chừng con. Hậu quả là cậu bé tự chạy đi chơi và bị hai con chó lớn tấn công.

Một cậu bé 2 tuổi đang ở trong tình trạng rất nguy kịch sau khi bị chó nhà mình tấn công, trong khi bố mẹ cậu đang mải trò chuyện với khách, chúc mừng sinh nhật của chính cậu.

Khi được bố mẹ tìm thấy, cậu bé Yegor đang nằm trên vũng máu bên ngoài nhà mình ở Selydove (Ukraine). Cậu đã bị hai con chó chăn cừu giống Đức của nhà mình cắn.

Bố mẹ mải tổ chức tiệc sinh nhật, cậu bé 2 tuổi bị chó nhà tấn công, cắn nát nhiều bộ phận ảnh 1

Cậu bé Yegor đang nằm ở khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Theo các báo cáo thì Yegor chạy ra ngoài mà bố mẹ không để ý, trong khi bố mẹ ngồi ở bàn tiệc với khách. Khi cậu bé ra vườn, hai con chó bỗng lao ra khỏi chuồng và tấn công cậu.

Một lúc sau, không thấy con nên bố mẹ Yegor mới đi tìm. Aleksandra Timoshchenkova, tình nguyện viên của một quỹ từ thiện đang kêu gọi quyên góp tiền điều trị cho Yegor, nói: “Nhiều bộ phận cơ thể của cậu bé bị xé nát”.

Bố mẹ mải tổ chức tiệc sinh nhật, cậu bé 2 tuổi bị chó nhà tấn công, cắn nát nhiều bộ phận ảnh 2

Yegor được chuyển tới bệnh viện bằng máy bay trực thăng của quân đội do tình trạng quá nguy kịch.

Hai con chó nhà được cho là xổng chuồng vì bố của Yegor không khóa kỹ. Trong vụ tấn công, chúng đã cắn đứt bộ phận sinh dục, cắn nát hậu môn và làm đứt động mạch đùi trái của cậu bé.

Do tình trạng rất nguy kịch, Yegor được chuyển tới bệnh viện nhi ở Dnipro bằng máy bay trực thăng. Tại đó có một đội ngũ các bác sĩ phẫu thuật cố gắng giành giật sự sống cho cậu bé.

Các bác sĩ phải mất 5 tiếng đồng hồ để phục hồi các động mạch, bàng quang và ruột cho Yegor. Họ cho biết, có nhiều chỗ trên cơ thể cậu bé “đã bị những con chó nhai nát”.

Bố mẹ mải tổ chức tiệc sinh nhật, cậu bé 2 tuổi bị chó nhà tấn công, cắn nát nhiều bộ phận ảnh 3

Các bác sĩ phải mất 5 tiếng đồng hồ để "sửa chữa" các mạch máu, bàng quang và ruột cho Yegor.

Hiện giờ, các bác sĩ đang nỗ lực để cậu bé không bị cưa chân bên trái. Còn cảnh sát đang mở cuộc điều tra để xem bố mẹ Yegor có bị khép vào tội không làm tròn trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng cho con cái hay không. Nếu bị kết tội, họ sẽ phải chịu án tù đến 3 năm.
Bố mẹ mải tổ chức tiệc sinh nhật, cậu bé 2 tuổi bị chó nhà tấn công, cắn nát nhiều bộ phận ảnh 4
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.