Bỏ ma túy, nhận việc làm

Tại buổi đối thoại, các thanh thiếu niên Đà Nẵng sử dụng ma túy trái phép mạnh dạn đề đạt nguyện vọng của mình, Ảnh: Thanh Trần.
Tại buổi đối thoại, các thanh thiếu niên Đà Nẵng sử dụng ma túy trái phép mạnh dạn đề đạt nguyện vọng của mình, Ảnh: Thanh Trần.
TP - Sáng 18/6, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có buổi đối thoại với 100 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tại buổi đối thoại, các em đã cam kết quyết tâm từ bỏ ma túy để tu chí làm ăn sau khi nghe sự hỗ trợ, quan tâm tận tình của thành phố.

“May mà bỏ kịp”

Anh Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng chia sẻ rằng rất bất ngờ khi buổi đối thoại hôm nay lại thu hút được thanh thiếu niên đến đông đủ và đúng giờ như vậy, đó là một tín hiệu nhận thức rất đáng mừng. Các em có mặt trong hội trường hầu hết mới mười tám, đôi mươi, và sa vào ma túy với những lý do rất bình thường.

Em gái Nguyễn Thị N. (phường Bình Thuận, quận Hải Châu) được mẹ ngồi bên động viên mới dám đứng lên chia sẻ về lần đầu dùng ma túy của mình: “Tối đó em đi sinh nhật bạn, mấy đứa đưa ra nói dùng thử, lúc đầu em từ chối nhưng tụi nó mời quá nên em cũng dùng cho biết, ai ngờ…”. Còn Phạm Thành N. (24 tuổi, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) thì nói chán ngán cảnh gia đình lục đục nên đã sai lầm khi tìm tới ma túy đá để giải khuây. “Một tháng em dùng 5, 6 lần, khi dùng cảm thấy người lâng” lâng, N. tâm sự.

Trước khi bắt đầu đối thoại, cả hội trường cùng xem phóng sự về công tác phòng, chống và tác hại ma túy. Dưới hàng ghế xì xào: “thằng V. kìa”, “ba má nó kìa, tội quá tụi bây hì”… Đó là đoạn phim ngắn về một thanh niên ở trên địa bàn thành phố khi lên cơn đã đập phá hết đồ đạc, gây náo loạn cả khu phố, cầm dao cố thủ trong nhà, sau đó bị lực lượng cảnh sát khống chế, giải đi. Nhiều hình ảnh thanh thiếu niên quằn quại, đau đớn khi lên cơn làm cả hội trường lặng ngắt.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ hỏi: “Các cháu thấy thế nào?”.  Em Nguyễn Phước T. (quận Hải Châu) thành thật: “Cháu thấy ghê quá, không biết mình nghiện nặng có làm tội ba mẹ như rứa không. Giờ cháu bỏ được rồi, bạn bè có cho cháu cũng không dám dùng nữa”. Ông Thọ nói thêm: “Bây giờ, các cháu là nạn nhân của ma túy, nhưng nếu không quyết tâm cai được thì sẽ có ngày thành tội phạm ma túy, bởi khi lên cơn không ai làm chủ được ý thức, hành động của mình, có người đập phá đồ đạc, lấy tài sản mang bán, rồi đến cướp của, giết người…tất cả đều có thể xảy ra”.

Bên dưới dãy ghế, các em thì thào với nhau “may mà bỏ kịp”, một số em mạnh dạn đứng lên “khoe” rằng mình đã tự cai thành công, mỗi khi lên cơn là chú tâm vào làm việc và đừng nghĩ tới nó. Em Hoàng Văn M. (quận Hải Châu) chia sẻ: “Trước đây em không nghĩ việc dùng ma túy lại có nhiều ảnh hưởng như vậy, vừa hại bản thân, vừa làm xấu mặt gia đình, xã hội. Tháng 7 năm trước, em bị công an phạt một lần, cảm thấy sợ và xấu hổ nên quyết tâm bỏ luôn tới giờ. May sao em bỏ kịp chứ không lại làm khổ ba má nữa rồi”.

Cam kết cai được thì sẽ hỗ trợ

Em Hoàng Văn D. (quận Hải Châu) bày tỏ: “Em đã tự cai gần được một năm, giờ chỉ muốn được tạo điều kiện để đi học nghề đầu bếp”. Nhiều em khác cũng mong muốn được hỗ trợ học phí, xe máy để đi học nghề, làm thêm hoặc nhờ các tổ chức, đoàn thể giới thiệu vào các nhà máy, khu công nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ lưu ý rằng, để được hỗ trợ, các em phải cam kết quyết tâm cai nghiện thành công nhưng không phải bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Trước mắt, 100 em đang ngồi đây sẽ giao cho các hội, đoàn thể quản lý, trong vòng 6 tháng, hoặc 1 năm nếu có dấu hiệu tích cực về việc cai nghiện thì thành phố sẵn sàng tạo điều kiện cho các em có công ăn việc làm.

Thành phố thống nhất giao cho Hội CCB quản lý 40 em, Đoàn thanh niên 30, Hội Phụ nữ 30 em. Tất cả từng sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa có tiền án, đang được áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: “Hội CCB đã có các mô hình như 2+1 (2 CCB phối hợp giáo dục 1 đối tượng), 3+1 (3 CCB phối hợp giáo dục 1 đối tượng) để áp dụng cho từng cháu. Hằng tháng, các đơn vị phải báo cáo công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục cụ thể lên các cấp để nắm được tình hình”.

Còn anh Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư thành đoàn thẳng thắn: “Đã dám đứng lên đề đạt nguyện vọng thì phải dám hứa rằng sẽ cai nghiện được. Nếu cảm thấy mình không đủ tự tin để cai nghiện thì đừng xin hỗ trợ”. 

Chia sẻ về việc cai nghiện, bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH gợi ý cho các em nếu không tự cai nghiện được thì có thể đăng ký vào các trung tâm cai nghiện, ở đó có môi trường và phương pháp cai tốt hơn. Ngoài ra, bà còn đề xuất thành phố nên khen thưởng những cá nhân cai nghiện tốt, hoặc không tái nghiện trong khoảng thời gian nhất định.

Tất cả các em có mặt trong hội trường đều giơ tay nhất trí với chủ trương của thành phố, và hứa không sử dụng lại ma túy dù chỉ một lần.

Bí thư thành ủy Trần Thọ nói: “Sau khi có xác nhận đã cai nghiện tiến bộ từ Hội CCB, Hội Phụ nữ, Thành đoàn, thành phố sẽ hỗ trợ các cháu học nghề, hoặc giới thiệu vào làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp. Những cháu cần vay vốn thành phố cũng sẽ cho vay với lãi suất ưu đãi đặc biệt. Trước mắt, thành phố sẽ trích 1 tỷ đồng cho các hội, đoàn thể để hỗ trợ cho các em. Nếu 100 em này cai nghiện thành công, tìm được công ăn việc làm sẽ áp dụng mô hình này cho các đối tượng khác”. 

Trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 1.563 người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 975 người so với cùng kỳ năm ngoái).  Đặc biệt, qua hai đợt kiểm tra thử 2.010 trường hợp, đã phát hiện 549 trường hợp dương tính với ma túy. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.