Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game

Ông bố muốn dạy 2 con về hiện thực tàn khốc của chiến tranh và sự hủy diệt mà vũ khí mang lại
Ông bố muốn dạy 2 con về hiện thực tàn khốc của chiến tranh và sự hủy diệt mà vũ khí mang lại
TPO - Ông bố Carl-Magnus Helgegren, một phóng viên Thụy Điển, giảng viên đại học đã quyết định đưa 2 con trai Leo, 11 tuổi và Frank, 10 tuổi đến Israel và Syria để cai nghiện game bắn súng Call of Duty.
Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 1

2 cậu bé chụp ảnh cùng 2 binh sỹ Israel trong chuyến đi hồi tháng 4

Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 2

Cậu bé Leo được cầm một khẩu súng thật. Ông bố muốn con trai hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh

Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 3

Ông bố đánh cược với 2 con rằng nếu đồng ý đến khu vực đang có chiến sự, các con có thể chơi bất cứ game nào các con muốn khi trở về Thụy Điển. Kết quả là sau chuyến đi, 2 cậu bé không còn muốn chơi điện tử nữa.

Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 4

2 cậu bé tại một trạm kiểm soát ở Jerusalem. Họ ở cùng một gia đình người Israel.

Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 5
 
Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 6

Ông bố là phóng viên từng có thời gian làm việc ở Trung Đông. Ông giải thích cho các con rằng: "Những người bị chiến tranh làm hại có thể là cha, mẹ, anh chị em của bất cứ người nào".

Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 7

Ông đưa 2 con đến một cơ sở y tế, nhờ các bác sỹ giải thích cho 2 con trai hiểu điều gì xảy ra với những đứa trẻ bằng tuổi chúng ở đây. Ông nói: "Các bác sỹ kể về 3 đứa trẻ phải ngồi xe lăn vì đạn găm vào cột sống".

Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 8
 
Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 9

Ông bố Carl-Magnus Helgegren

Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 10
 
Bố đưa con đến vùng chiến sự để cai nghiện game ảnh 11

Leo đứng trước một chiếc xe tăng ở Syria

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG