Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chắc hẳn, những bạn học sinh đang học lớp 12 đều mong muốn sẽ được mặc chiếc áo tốt nghiệp, trực tiếp gặp gỡ để chào tạm biệt thầy cô, bạn bè trong ngày bế giảng, nhưng điều này là "bất khả thi" trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Mới đây, bộ ảnh mang tên “Lễ bế giảng cuối cùng” của một nam sinh Hà Nội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chủ nhân của bộ ảnh này là cậu bạn Xơn Bùi, hiện đang là học sinh lớp 12 của trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 1
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 2
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 3
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 4

Sân trường, lớp học trở nên vắng lặng do dịch COVID-19 học sinh không thể tới trường.

Bộ ảnh ghi lại những khoảng khắc vắng vẻ, yên ắng, mang đôi chút đượm buồn khi ngôi trường vắng tanh vì dịch bệnh. Những góc bảng, sân trường, lớp học vốn dĩ sẽ rất nhộn nhịp thế nhưng giờ đây không có gì ngoài sự tĩnh mịch và trống vắng.

Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 5
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 6
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 7
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 8
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 9

Chủ nhân bộ ảnh chia sẻ: "Không còn cảnh xếp hàng và nô đùa nhau từ sáng sớm, không còn thấy tà áo trắng thướt tha của con gái, không còn được nghe tiếng học sinh gọi nhau í ới chụp ảnh chung, và... cũng không còn được nhìn cảnh học sinh ký lên áo nhau và ôm ấp nhau vào ngày cuối cùng này... Có lẽ những thứ ấy chỉ còn là khoảnh khắc khi ta gập màn hình máy tính xuống...

Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 10

Hôm nay mình đang ngồi học, bỗng facebook hiện lên thông báo về kỷ niệm mình đã đăng 2 năm trước, về cái ngày bế giảng đầu tiên của năm cấp 3, mình còn đang ngồi đánh uno chơi ma sói với lũ bạn, vậy mà giờ lại ngồi nhà làm bạn với điều hòa, với sách vở và ti tỉ loại bài tập cho một mục tiêu: Thi đại học...".

Nam sinh 2K3 Hà Nội cũng nhớ lại hôm trước khi nghỉ dịch cũng giống bao ngày bình thường khác, giáo viên cứ thế dạy, còn cậu bạn thì... cứ thế ngủ vì cứ nghĩ, ừ thì đằng nào ngày mai chẳng đến trường, mai học cũng chẳng muộn, vậy mà cái "ngày mai" vẫn bắt đầu nhưng là qua việc bật màn hình máy tính lên chứ không phải phi xe máy giữa tiết trời Hà Nội nắng nóng muốn xỉu nữa.

Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 11
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 12
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 13
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 14
Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 15

"Bữa trước mình có lên trường để chụp lại mấy tấm ảnh về trường. Nhìn lại ngôi trường mà mới chỉ vài ba tuần thôi chưa được đến, nhìn lại sân trường, bàn ghế, bảng đen phấn trắng... tất cả kỷ niệm bỗng ùa về trong một khoảnh khắc. Mình thấy buồn, một nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Cái khoảnh khắc mà mình đóng lại cửa phòng học lớp mình, mình chững lại một lúc, nước mắt từ đâu ứa ra..." - Xơn Bùi chia sẻ.

Bộ ảnh bế giảng cuối năm sân trường không một bóng người khiến teen cuối cấp ngậm ngùi ảnh 19
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm