Bình luận viên Đình Khải: Đặt niềm tin vào U23 Việt Nam

​BLV Đình Khải.
​BLV Đình Khải.
TP - Ở tuổi 75, BLV bóng đá kỳ cựu Nguyễn Đình Khải vẫn chạy xe gắn máy băng băng hơn chục cây số từ nhà đến trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (Quán Sứ, Hà Nội) để bình luận các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Gần 40 năm say nghề với các trận bóng bằng ngôn ngữ, ông chia sẻ “chưa bao giờ tôi thấy có một lứa cầu thủ nào lại đá đẹp, vượt trội như đội tuyển U23 Việt Nam lúc này.

Chiều 26/1, BLV Đình Khải bình luận trực tiếp trên sóng phát thanh của Kênh truyền hình quốc hội thuộc đài Tiếng nói Việt Nam ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Hàn Quốc và U23 Qatar.

Còn chiều nay (27/1), buổi làm việc của BLV Đình Khải trở nên đặc biệt hơn bởi trận chung kết có sự góp mặt của đội tuyển U23 Việt Nam, sự kiện chưa từng có trong lịch sử, ông chia sẻ: “Cá nhân tôi cũng như tất cả những người làm thể thao và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều bất ngờ với lứa cầu thủ U23 hiện đang thi đấu tại giải U23 châu Á này. Các cầu thủ thi đấu hết sức tự tin, hết sức bình tĩnh, thể lực tốt.

“Vượt qua vòng bảng vào vòng nock-out đã là một thành công vì trước nay bóng đá Việt Nam chỉ tham dự với tư cách “lót đường”. Vào tới chung kết là kỳ tích chưa từng có của bóng đá Việt Nam từ trước tới nay”. 

 BLV Đình Khải

Trong đội hình của U23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ nổi trội nhưng tôi đặc biệt ấn tượng thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chính Bùi Tiến Dũng đã đẩy thành công quả penalty trong trận tứ kết gặp Iraq, rồi tiếp tục thêm hai pha cản phá trên chấm phạt đền trong trận bán kết gặp Qatar, góp công lớn giúp Việt Nam đi vào tới trận chung kết. Tất nhiên trong đội hình U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ xuất sắc nữa, như Quang Hải, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Đức...

Theo dõi hành trình của U23 Việt Nam, BLV Đình Khải tin rằng, kỳ tích của chúng ta vẫn chưa dừng lại ở đây: “Chiều nay (27/1), U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan, đội bóng Tây Á, hơn chúng ta về nhiều mặt, thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật... Họ thi đấu khá thuyết phục ở giải này, khi hạ được cả ĐKVĐ Nhật Bản và Á quân Hàn Quốc.

Rõ ràng là U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý là ngay ở giải này U23 Uzbekistan, ở trận ra quân đã thua với tỷ số 0-1 trước Iraq, bại tướng của U23 Việt Nam tại tứ kết. Thế nên, mọi sự so sánh lúc này có thể trở nên khập khiễng.

U23 Việt Nam đã quá hao tổn sức lực, nhất là khi vừa trải qua hai trận đều thi đấu 120 phút rồi đến chấm luân lưu cân não. Thời tiết cũng không ủng hộ, tuyết rơi nhiều...nên theo tôi, việc để duy trì thể lực cho các cầu thủ khá “nan giải”.

Dù vậy, tôi có một niềm tin là các cầu thủ đã lên tới đỉnh rồi bởi chưa bao giờ thành công đến thế, chắc chắn là niềm hưng phấn đang dâng cao và sẽ tiếp tục thi đấu với tinh thần cao nhất để đạt được kết quả tốt nhất”.

MỚI - NÓNG